"Về Yên Thế nhé anh" - Thơ: Đỗ Mai

Ngày đăng: 08:48 16/03/2021 Lượt xem: 391
VỀ YÊN THẾ NHÉ ANH
( Kỉ niệm 135 năm khởi nghĩa Nông dân Yên Thế 16/3/1884-16/3/2021 )


Em muốn cùng anh thăm lại chốn quê
Nơi Cụ Đề đã phất cờ khởi nghĩa
Nơi vang danh Hùm thiêng Yên Thế
Khiến quân thù phải khiếp vía nghìn thu
Em dẫn anh thăm lại chiến hào xưa
Thành luỹ cao, như áo bào bao bọc
Hào giao thông như rắn bò ngang dọc
Bên đồi cao, chặn giặc tấn công vào
Nơi đây diễn ra cuộc chiến năm nào
Pháp bắn giết, cướp đất đai, cai trị
Khai mỏ, mở đường, bắt dân công vô kể
Khiến dân mình phải đói khổ lầm than
Đề Thám quyết tâm diệt lũ tham tàn
Tập hợp nông dân vùng lên khởi nghĩa
Đòi lại đất đai, ruộng đồng, nhà cửa...
Cuộc sống yên bình cho mọi người dân
Ba mươi năm kháng chiến gian truân
Bởi lực lượng nghĩa quân chênh lệch quá
Ta chỉ súng kíp, cung tên, lẫy nỏ...
Nhưng khiến quân thù khốn khổ bao phen
Chúng cuồng điên ồ ạt tấn công lên
Hố Chuối, Phồn Xương diễn ra ác liệt
Nghĩa quân chiến đấu vô cùng oanh liệt
Chặn đứng bước chân ngang ngược quân thù....
Chúng tìm mọi cách sát hại Cụ Đề
Để nghĩa quân dần hao mòn....tan rã.
...
Đã qua rồi...một trăm ba sáu (136) mùa xuân
Cuộc khởi nghĩa nông dân vang vọng mãi
Về chiiến công người anh hùng áo vải
Niềm tự hào mãi mãi của cháu con
Tưởng nhớ người khu di tích dựng lên
Tượng Đề Thám oai nghiêm, đứng đó
Sừng sững giữa trời, dõi non sông muôn thuở
Lòng sướng vui khi đất nước đẹp giầu
Anh yêu ơi, dù đi đâu, về đâu
Mười sáu, tháng ba (16/3), nhớ về Yên Thế
Thắp nén tâm hương trong ngày đại lễ
Tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ Cụ Đề .
Anh nhớ về quê Yên Thế ...nhé anh !.


Bắc Giang 22/1/2021
Đỗ Mai 

tin tức liên quan