HÁT GIỮA TRƯỜNG SƠN
Tạ thị Ngọc Hiền
Ta gặp nhau giữa Trường Sơn
Và nắp hầm bỗng thành sân khấu
Tất cả bỗng trở thành văn công
Cùng hát say mê nhạc khúc chung lòng
*
Chỉ có Trường Sơn mới hiểu ta
Trăng núi, mây ngàn đêm nay bừng dậy
“Đêm Trường Sơn nhớ Bác”
Dường như... Bác từng đến nơi này.
*
Tiếng gió lao xao, Bác về trong lá
Bác nói mà như tiếng sấm trên cao.
Anh hát bài ca “Khuổi Nậm rì rào...”
Tôi ngâm bài thơ đường 9 xôn xao...
*
Trường Sơn, ta gặp đêm nay, kẻ xuôi, người ngược
Tôi ra Bắc, anh vào Nam
Ba lô tôi mang sách đèn, nốt nhạc
Trên vai anh, đạn, súng với cây đàn.
*
“Trường Sơn, mây núi bao la gót chân đi bước mòn sõi đá...”
Câu hát ai gieo, nao dạ
Rừng rực trời khuya
Vằng vặc bóng trăng ngà...