“Vững cội cành” - Thơ của Châu Thành Nam Định họa bài thơ “Lão lai tài giỏi” của tác giả Phan Kế Toán

Ngày đăng: 11:12 02/10/2015 Lượt xem: 421

 

HỌA BÀI THƠ " LÃO LAI TÀI GIỎI "

 

 

 

LÃO LAI TÀI GIỎI  (Xướng)

 

Lão lai tài tận vẫn lừng danh
Trang trại vườn đồi đẹp tựa tranh
Chuồng lợn, đàn bò, ao thả cá...
Vườn cây, ruộng lúa, "ốt" kinh doanh
Công làng, việc hội luôn chu tất
Nghĩa nước, tình dân vẹn đạo thành
Tuổi tác càng cao càng tỏa sáng
Cây cao bóng cả, tốt tươi cành.

 

Phan Kế Toán, Bình Thuận.

 

 

 

 

VỮNG CỘI CÀNH (Họa)

Châu Thành

 

Giám nghĩ, giám làm chẳng hổ danh

Không màng lợi lộc, quyết đua tranh

Đi đầu xóa đói noi gương sáng

Học cách làm giầu biết tự doanh

Xóm dưới làng trên dân kính trọng

Chính quyền, đoàn thể, Hội đồng thành

“ Cựu nhưng luôn mới” (*) tâm công đức

Chất lính vẹn nguyên vững cội cành

                                                      

----------------------------------------------

(*) Lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc nhở Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam

 

Châu Thành (Tên thật Nguyễn Ngọc Hoài )

123 Nguyễn Hiền, phường Trần Đăng Ninh, tp Nam Định       ĐT: 0983. 843. 868

 

tin tức liên quan