" Em là cô gái Trường Sơn " - Thơ của tác giả Bùi Hoằng

Ngày đăng: 09:20 06/10/2015 Lượt xem: 549

 

EM LÀ CÔ GÁI TRƯỜNG SƠN

 

 

Mười tám đôi mươi tuổi xuân phơi phới

Vượt Trường Sơn đánh Mỹ có xá chi

Bom gầm đạn réo có ngại gì

Nắng lửa mưa rừng rồi sốt rét

Chẳng có gì ngắn cản được chúng em

Bạt núi mở đường phá bom tải đạn

Làm cọc tiêu dẫn lối xe anh đi

Mặc bom gầm đạn réo trên đầu

Dù cái chết vẫn cận kề gang tấc

Nhưng chẳng gì ngăn cản được chúng em

Vì em là cô gái Trường Sơn

Nay đất nước thanh bình

Cuộc sống đời thường nhiều trăn trở

Dù khó khăn em vẫn cố vượt lên

Xóa đói giảm nghèo xây cuộc sống

Giúp cháu con đưa thuyền ra biển lớn

Nguyện giữ gìn bản chất Trường Sơn ./

 

 

 

 

Bùi Hoằng 

Emai : hoang1592@gamil.com

 

 

tin tức liên quan