"Mãi còn trong ký ức" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 03:09 02/05/2021 Lượt xem: 400
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
MÃI CÒN TRONG KÝ ỨC
( Viết nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam )
 
Có một thời cứ như của chúng tôi
Những người lính trên chiến trường đánh Mỹ
Và của cả bao anh hùng Liệt sĩ
Bốn sáu năm rồi chỉ thấy nhớ thương
Đã cùng nhau chung gian khổ chiến trường
Cái nhớ mang theo dường như vô tận
Người trở lại chưa mờ phai uất hận
Để đến giờ lửa giận vẫn trào sôi
 
Có một ngày như là của chúng tôi
Những người lính mái đầu nay đã bạc
Chỉ ký ức còn nguyên không đổi khác
Thương bạn mình ở lại mãi tuổi xanh
Phút hòa bình chấm dứt cuộc chiến tranh
Sờ lên trán biết mình không bị chết
Tiếng súng im hiểu chiến tranh đã hết
Trong niềm vui bỗng thấy nhớ nhiều hơn
 
Có lớp người đã xuyên dãy Trường Sơn
Ba lô khoác vai sờn màu áo lính
Nơi bom đạn luyện tôi nên bản lĩnh
Trước quân thù vẫn bình tĩnh kiên trung
 
Có một thời cứ điệp điệp trùng trùng
Từng đoàn quân ngẩng cao đầu Nam tiến
Như cơn lốc lao vào trong cuộc chiến
Ngại gì đâu dù cái chết bên mình
 
Một lớp người chẳng biết sợ hy sinh
Quyết đứng dậy giành tự do độc lập
Để bây giờ vẫn dưng dưng khoé mắt
Thương bạn mình ở lại tuổi hai mươi...

 
30/4/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

 
tin tức liên quan