Thơ Minh Phú, Hải Phòng

Ngày đăng: 07:19 05/05/2021 Lượt xem: 336
THƠ MINH PHÚ
 
THÁNG NĂM QUÊ MẸ
 
Nắng tháng năm thấm từng thớ đất
Cơn mưa rào bất chợt ướt lưng cha
Bước thấp bước cao dập ngọn cỏ gà
Lúa sắp trỗ lo qua mùa dông bão.
 
Ngay giáp hạt mẹ đong vơi bò gạo
Củ khoai hà chị cạo bỏ phần sâu
Nước giếng khơi trong suốt bát canh bầu
Mà ngon lắm phải lâu lâu mới có
 
Đêm mùa hạ bờ sân ngồi đợi gió
Tiếng ru hời to nhỏ ngoại đưa nôi
Ánh trăng suông soi bóng nước chè đồi
Ông hàng xóm sang chơi ngồi đàm đạo.
 
Quê hương ơi tiếng cối xay cối gạo
Con dế mèn, con sáo đậu lưng trâu
Mái nhà tranh vách nứa cạnh giàn trầu
Nay trở lại còn đâu hình bóng cũ.
 
Cô hàng xóm ngày xưa hay chơi "tú"
Cũng theo chồng xa xứ chẳng về quê
Tháng năm ơi khi mùa hạ trở về
Hong kỷ niệm làng quê thời quá khứ !

03/5/2021
 
 
TÌNH YÊU MÙA HẠ

Mùa xuân ơi sao vội vã đi rồi
Để hạ đến chơi vơi mầu nắng nhạt
Nơi ta về sau tháng ngày phiêu bạt
Vẫn muốn nghe câu hát ví đò đưa.
 
Xuân đi rồi để nỗi nhớ ngày xưa
Nay hạ đến gió lùa hương tình cũ
Ngày xưa ấy men yêu còn ấp ủ
Vẫn còn đây khao khát cứ dâng trào
 
Trái tim ai từng tan nát nhầm trao
Nay trở lại nghe cồn cào quặn thắt
Có thể được hai đứa về cóp nhặt
Chút trong lành môi mắt thủa mình yêu
 
Xuân đi rồi hạ còn có bây nhiêu
Khoảng vội vã với rất nhiều ký ức
Về đây em chút ân tình chân thực
Dắt nhau đi cho tới lúc thu chiều !

03/5/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan