Chùm thơ tháng 5 của Nguyễn Thị Phương Nga

Ngày đăng: 09:06 18/05/2021 Lượt xem: 355
-------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ THÁNG 5 CỦA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA


Chân dung tác giả
 
THĂM QUÊ BÁC
Con về thăm lại làng Sen
Tháng năm nắng đẹp người chen chân người
Nam Đàn quê Bác đây rồi !
Ân tình nhân nghĩa thủa thời ấu thơ
Làng Sen dấu ấn không mờ
Giường tre ghế gỗ bình trà còn đây
Hàng cau tỏa mát tháng ngày
Bên hàng râm bụt hoa dày quanh năm
Bao ngày con vẫn ước mong
Được về quê Bác thỏa lòng nhớ mhung
Niềm vui dâng mãi trong lòng
Hôm nay con được về thăm quê nhà
Mặc dù Bác đã đi xa
Nhưng hình bóng Bác vẫn là còn đây
Ơn sâu công đức cao dầy
Làng Sen quê Bác tháng ngày nở hoa
 

THÁNG NĂM
Tháng năm đến trời bừng lên nắng ấm
Hoa Phượng hồng rực rỡ khắp mọi nơi
Tháng năm đến Bằng lăng cũng đâm chồi
Ươm sắc tím trong từng bông sắp nở
Tháng năm ơi ! Tháng nồng nàn.thương nhớ !
Sắp xa trường xa bạn thân yêu !
Tháng năm đến ngọt ngào biết bao nhiêu
Cùng trời đất ấp ủ niềm mơ ước
Em đi bên anh giữa trời xanh dịu mát
Chút hương lòng thơm ngát chiều nay
Nhớ bâng khuâng thời tuổi trẻ đắm say
Tháng năm đến như chạm vào ký ức
Tháng năm đến đón hạ về rất đẹp !
 

HOA PHƯỢNG VĨ
Nắng trải dài trên con đường Phượng đỏ
Nhớ một thời áo trắng tuổi mộng mơ
Tháng năm về sân trường rộn tiếng ve
Hoa Phượng nở đón mùa thi sắp đến
Mầu Phượng đỏ gợi lòng ta xao xuyến
Năm mươi năm rồi vẫn nguyên vẹn trong tim
Hàng Phượng vĩ hôm nay vẫn đứng im lìm
Khoe sắc thắm rợp trời nhung nhớ !
Hoa Phượng vĩ gọi hè về ! Ôi đẹp quá !
Lung linh trong nắng rợp sân trường
Hoa chẳng kiêu sa hoa dung dị bình thường
Không lộng lẫy nhưng rạng màu tươi thắm
Hoa chứa chan ân tình bao ngày tháng
Cánh Phượng hồng khêu gợi những ước mơ
Tháng năm về Phượng đỏ rợp trời hoa
Niềm khát vọng những bức tranh cuộc sống
Hoa Phượng đỏ chạm vào bao lưu luyến
Tình cô trò tình đồng nghiệp nặng sâu
Hoa Phượng vĩ chạm kỷ niệm chất đầy
Màu Phượng vĩ màu tình yêu rực cháy
Hoa Phượng vĩ loài hoa yêu biết mấy
Lòng bâng khuâng mỗi độ tháng năm về
 

HOA BẰNG LĂNG
Hoa Bằng lăng thoáng nhẹ bay trong gió
Tím trời chiều tím cả những giấc mơ
Hạ đã về em vẫn đợi vẫn chờ
Từ dạo ấy mỗi mùa hoa chớm nở
Cánh Bằng lăng ép cùng trong trang vở
Đến bây giờ sắc tím vẫn tinh khôi
Ký ức ngọt ngào thời áo trắng xinh tươi
Em vẫn nhớ một thời yêu hoa tím
Đến hôm nay tuổi già xế bóng
Ngắm Bằng lăng sắc tím vẫn bâng khuâng
Tháng năm về mang nỗi nhớ Bằng lăng
 

Nguyễn Thị Phương Nga
Cựu chiến binh; Cựu Giáo chức
Hội viên Trường Sơn tại Thái Nguyên
tin tức liên quan