Phạm Minh Đường ( Vũng Tàu ) - Họa bài thơ " Mừng xuân" của Phan Kế Toán (Bình Thuận)

Ngày đăng: 05:54 08/01/2016 Lượt xem: 465

 

 

HỌA BÀI THƠ “ MỪNG ĐẢNG ”

của Phan Kế Toán ( Phan Thiết - Bình Thuận )

 

 

* Bài xướng:

 

MỪNG ĐẢNG

 

Mừng tám sáu (86)xuân, Đảng vẻ vang
Bảy mươi mốt (71)tuổi Nước huy hoàng
Chung tay xây dựng cơ đồ vững
Đoàn kết đấu tranh phản loạn tan
Mây xám khôn che vầng nhật nguyệt
Bảo dông khó chuyển dãy Trường Sơn
Muôn đời non nước an bình thịnh
Hội nhập tung bay cánh đại bàng.


                         Xuân Bính thân -2016
                                Phan Kế Toán

 

 

* Bài họa 1:

 

MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

 

Tám mươi sáu tuổi -  Đảng  vinh quang

Bảy mốt mùa xuân – Nước vững vàng

Toàn dân, toàn Đảng xây đoàn kết

Non nước ngàn năm mãi vẹn toàn

Sương mỏng sao che được mặt trời

Loài thú dù khôn vẫn sợ người

Đất nước Hùng Vương  thời Tiên Tổ

Rồng Tiên con cháu giữ suốt đời

 

Phạm Minh Đường

 

 

tin tức liên quan