"Em đến thăm anh một chiều mưa" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 03:21 29/05/2021 Lượt xem: 370
EM ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯA
Xuân Tuynh
 
Em đến thăm anh một chiều mưa
Mưa tháng sáu giăng giăng ngoài cửa
Xua tan đi cái nóng oi nồng mùa hạ
Lòng anh vui hạt mưa đầu mùa
 
Dẫu năm dẫu tháng cách xa nhau
Tình đồng đội vẫn mãi ngọt ngào
Như trái dưa hồng tươi mùa hạ
Em là trái ngọt của riêng anh.
 
Ngồi bên em trong chiều mưa giăng
Anh bồi hồi nhớ về Trường Sơn
Tuổi hai mươi chúng mình có mặt
Những năm tháng mưa nắng gian nan
 
Mở đường cho xe ra mặt trận
Dưới một trời mưa bão đạn bom
Gian khổ không làm ta lùi bước
Trên môi em vẫn sáng nụ cười
 
Nụi cười cô gái tuổi đôi mươi
Đẹp như đoá hoa rừng buổi sớm
Ấm áp như muôn vì sao sáng
Làm mờ đi những tiến bom rơi.
 
Em đến với anh một chiều mưa
Mưa tháng sáu thì thầm ngoài cửa
Mưa làm thức dậy trong anh, em
Bao ký ức chẳng thể nào quên.
 
Về một thời Trường Sơn tuổi trẻ
Về một thời nắng lửa mưa giông...
Về một thời chúng ta chung sống
Hồn nhiên như con suối dòng sông.

 
Tháng 5- 2021
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

tin tức liên quan