Nợ - Thanh Nguyễn

Ngày đăng: 09:24 18/06/2021 Lượt xem: 172
NỢ

Hai mươi năm trước
Gặp em giữa Sài Thành hoa lệ
Một nách hai con, không cửa, không nhà
Vé số, ve chai, phụ hồ, buôn vặt
Thốt Nốt, Ô Môn, Dầu Giây, Xuyên Mộc
Bòn nhặt từng đồng chữa bệnh nuôi con
Bươn chải khắp vùng, nắng nung, mưa giật
Đối diện với đời
Không bỏ cuộc giữa đường đua.

***
Hôm nay gặp lại em
Giữa miền quê Xứ Nghệ
Có câu hát: “Muối mặn, gừng cay”
Một góc chợ quê
Không sạp quầy, biển hàng xanh đỏ
Bó rau vườn nhà, trúng gà mới đẻ
Gom nhặt từng đồng, sấp ngửa mưu sinh.

***
Năm mươi năm trước
Tôi đã nợ em
Mũi thuốc Nivaquyn, lọ Xirepa cứu mạng
Cơn sốt rung giường, ác tính lâm nguy
Lau rửa vết thương, khâu thêm mấy mũi
Rồi lại lên đường hai ngả nắng mưa.

***
Và hôm nay
Tôi nợ tiếp
Bó rau, mớ tép, quả cà
Em tròn mắt:
-Tiền rau anh trả được
Nhưng lấy gì ta trả nợ Trường Sơn ?
 
Tháng 12-2020
Thanh Nguyễn - Điện thoại 0947 325 527


tin tức liên quan