"Tìm về nơi dốc đèo cao" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 11:06 18/06/2021 Lượt xem: 868
TÌM VỀ NƠI DỐC ĐÈO CAO
 
Tôi lại làm tôi của thuở nào
Tìm về nơi ấy dốc đèo cao
Có tiếng nai rừng kêu gọi bạn
Có cụm phong lan tỏa ngạt ngào
 
Nơi những đoàn quân cứ đi vào
Con đường mòn ấy có từ bao
Mà bậc đá hằn in dấu dép
Núi cũng nghiêng nghiêng đứng đón chào
 
Ai đã đặt tên dãy Trường Sơn
Để mọi gian lao tiếp căm hờn
Cho giày mòn gót lên sỏi đá
Gậy chống ngắn dần với đèo trơn
 
Một chiếc ba lô một đời người
Đẹp nào hơn thế tuổi hai mươi
Đạp núi băng rừng ra mặt trận
Mặc kệ nguy nan cứ rộn cười
 
Bao người em gái má hồng tươi
Nét Xuân phơi phới đẹp rạng ngời
Lần đầu xa mẹ vào tuyến lửa
Nỗi nhớ mang theo vẫn chưa nguôi
 
Dấu chân mềm mại đặt non ngàn
Băng rừng lội suối vượt nguy nan
Xuân thì rạo rực em giữ lại
Nhan sắc có phai kệ chẳng màng
 
Trên dãy Trường Sơn cứ mênh mang
Kia những đoàn xe lắc lư hàng
Đây tiếng búa choòng xuyên vách đá
Để cả một thời thật vẻ vang
 
Tôi tìm kỷ niệm của nơi đây
Nhớ thuở cùng nhau những tháng ngày
Thương bao đồng đội không trở lại
Ký ức ùa về thấy măt cay...

 

16/6/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

tin tức liên quan