Chùm thơ của Trần Thanh Tịnh - Nguyên Đại tá, trưởng ban điều tra hình sự - Cục Xăng dầu

Ngày đăng: 09:54 15/06/2016 Lượt xem: 548

 

CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ TRẦN THANH TỊNH

NGUYÊN ĐẠI TÁ - TRƯỞNG BAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

CỤC XĂNG DẦU - TỔNG CỤC HẬU CẦN

 

 

KỶ NIỆM 40 NĂM GẶP LẠI

 

(Hội truyền thống xăng dầu Trường Sơn gặp mặt lần 1 tại Sầm Sơn Thanh Hóa 9/5/2015)

 

 

Tóc mây giờ đã bạc phơ

Cùng về tụ hội dưới cờ vàng sao

Niềm vui khắc khoải dâng trào

Thắm tình đồng đội dạt dào thân thương

Ùa về kỷ niệm chiến trường

Kho xăng, tuyến ống còn vương đến giờ

Gặp đây là thực hay mơ ?

Ai còn ? Ai mất ? bất ngờ , vui sao

Ôm nhau nước mắt lại trào

Chia tay thì tới khi nào gặp đây

Đường xa tuổi hạc hao gầy

Lần sau liệu tới xum vầy...những ai ???

 

 

 

 

NHỚ BẠN XƯA

 

Mừng ngày thống nhất non sông

Rưng rưng khắc khoải nhớ đồng đội xưa

Bom đạn giặc trút như mưa

Bạn tôi ngã xuống tuổi vừa hai hai

Trước cửa Xuân lộc Đồng nai

Thời khắc toàn thắng có vài giờ thôi

Xót thương đồng đội , bạn tôi

Người còn người mất tuổi đời xuân xanh

Tổ quốc nhớ mãi tên Anh

Hy sinh để có hòa bình hôm nay

Rợp trời cờ đỏ tung bay

Nhớ ngày xưa ấy mắt cay lệ nhòa

Chiến tranh nay đã lùi xa

Việt Nam đất nước hiền hòa yêu thương

Kính dâng một nén tâm hương

Viếng thăm đồng đội chiến trường hy sinh

Vì dân tộc ,nhân dân mình

Tổ quốc ghi nhận ân tình công lao

Đất thiêng trộn lẫn máu đào

Tượng đài mãi mãi tạc vào sử xanh

Nghiêng mình vĩnh biệt các anh

Bình tâm yên nghỉ an lành ngàn thu

 

 

(30/4/2016)

Trần Thanh Tịnh

 

 

 

 

tin tức liên quan