Trong không khí linh thiêng của những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả dân tộc đang hướng về kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trái tim chúng ta lại bồi hồi nhịp đập của niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc.
Những bức ảnh, những thước phim của nhiếp ảnh gia - người cựu chiến binh Trần Đình Sơn không đơn thuần là những tác phẩm nghệ thuật, mà là những "nhân chứng sống" được tạc bằng ánh sáng và ký ức. Nhìn vào đó, ta thấy lại một thời oanh liệt của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi bước vào cuộc chiến với tâm thế hiên ngang, vô tư và trong sáng lạ thường.
Họ đã đi qua mưa bom bão đạn, qua những cung đường Trường Sơn huyền thoại để viết nên bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa cách mạng. Bài thơ sau đây như một nén tâm hương, một lời tri ân chân thành từ người em, người đồng đội hậu thế gửi tới bác Sơn và các bác cựu chiến binh Tiểu đoàn xe 781 - những tượng đài sống mãi của lòng yêu nước và ý chí quật cường.
SÁNG MÃI TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Năm mươi mốt năm trôi xa
Tháng tư nắng đỏ bài ca khải hoàn
Trường Sơn dốc đứng ngút ngàn
Tiểu đoàn xe đó vẻ vang anh hùng
Người đi giữa tuổi xuân nồng
Vô tư, thanh thản, rạng hồng ý trai
Mưa bom chẳng quản đường dài
Gian nguy ghánh vác trên vai hoà bình
Bác Sơn giữ trọn khối tình
Thước phim, bức ảnh, bóng hình năm xưa
Dẫu qua nắng sớm chiều mưa
Hồn thiêng đất nước vẫn vừa vặn đây
Nghĩa tình đồng đội đong đầy
Mái đầu bạc trắng bàn tay thắm nồng
Tấm gương sáng tỏa rạng đông
Cho đàn em bước ấm lòng cha ông
Tri ân gửi tấm lòng thành
Kính cầu các bác an lành vui tươi
Rạng ngời ánh mắt nụ cười
Sống vui sống khỏe cuộc đời nở hoa
Mai này tiếp nối bài ca
Đàn em nguyện mãi chói loà đức tin
Sử vàng ghi tạc trong tim
Tự hào tiếp bước giữ gìn nước non.



Hà Nội ngày 23 - 4 - 2026
Em: Văn Thoát - Tổng công ty thương binh nặng 27-7
và người nhiễm Dioxin
Kính tặng anh Trần Đình Sơn