Chùm Thơ của Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 11:04 21/08/2021 Lượt xem: 316
Chùm Thơ của Nguyễn Viết Lợi
 
NẮNG VÙNG CAO
 
Cùng bạn “Phượt” ta lên Mù Cang Chải
Cao nguyên đá đượm tình hoa trái
Ruộng bậc thang - giải lụa óng mềm
Tiếng khèn bè gọi bạn thâu đêm
Ăn bên đá, ở cùng với đá
Đến nơi đây ta thấy bao điều lạ
Nét hoang sơ mà tạo hóa ban cho
Nhìn cuộc sống hồn nhiên, ta vợi bớt âu lo
Họ chăm chỉ gùi từng nắm đất
Chịu khó, chịu thương không bao giờ để mất
Bản sắc H’Mông trên đá tai mèo
Con cái ngủ vùi trên những cheo leo
Trong chiếc địu mẹ thêu từ sợi nắng
Các họa tiết làm duyên, làm dáng
Hoa bí, hoa bầu mẹ dệt yêu thương
Tháng giêng về cày, cuốc nghỉ lên nương
Sắc thổ cẩm hòa vào lễ hội
Vòng bạc, hoa tai, ngựa vàng xuống núi
Về chợ tình tìm cái thích, cái yêu
Phiên chợ vùng cao nắng đã xế chiều
Ta cùng uống với bao nhiêu sở thích
Mé chợ chiều ánh mắt ai tinh nghịch
Hẹn hò nhau, ta mến em rồi
“Bắt” em về làm vợ ta thôi !
Ươm từ đá những hoa thơm, trái ngọt
Phía rừng xa có con chim hót
“Bắt tép kho cà” lam lũ nắng vùng cao./.

 
 
HÀNG SẤU GIÀ
Kính tặng cán bộ CNVC bệnh viên Bạch Mai - Hà Nội
 
Hàng sấu già trong bệnh viện Bạch Mai
Sáng nay bỗng đơm hoa rực rỡ
Nắng, mưa vẫn gồng mình duyên nợ
Gửi cho đời chút thơm thảo hương hoa.
 
Hàng sấu già, khi bệnh viện vào ca
Đón người nhà bệnh nhân ra ngồi trú nắng
Vương vai áo những cánh hoa thầm lặng
An ủi người đời: dâu bể sẽ qua thôi !
 
Hàng sấu già nao nao dáng mẹ tôi
Cúi, tỏa bóng che mảnh đời bất hạnh
Màu áo trắng tinh khôi thầm lặng
Ru những kiếp người nay ốm, mai đau.
 
Hàng sấu già sống có trước có sau
Mùa nối mùa cây xanh, trái ngọt
Ôm ấp những phận đời đắng đót
Vào hạ rồi lại xanh lá chờ thu./. 

Bạch Mai, Hà Nội - Vinh
 
 
NGƯỜI BÁN CON LẬT ĐẬT
 
Người bán con lật đật tự ngồi
Trên vỉa hè ông bày bầy lật đật
Vãn khách mua tựa lưng vào mô đất
Lòng rối bời dưới gốc sung già.
 
Nắng lim dim, nghe giai điệu dân ca:
“Dận mà thương”! Đắng lòng người chạy chợ.
Sách vở của con nỗi lo còn đó
Hè hết rồi, năm học đã về theo.
 
Những con lật đật, như biết anh nghèo.
Cố gượng dậy chào mời lữ khách
Anh thôi kệ phận mình đói rách
Xóa mù rồi cha con lại…Nghề nông./. 

Cửa Tả Thành cổ Vinh
Mùa hạ 2018


Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN - TĐMX - Nghệ An
ĐC: Số 11, Dương Vân Nga, P.Hưng Phúc,
TP. Vinh, Nghệ An
ĐT:  0368 851502

tin tức liên quan