Tiếng trống trường - Thơ: Đỗ Ngọc Thứ
Ngày đăng:
03:07 04/09/2026
Lượt xem:
24
TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG
(Viết nhân ngày khai giảng năm học mới)
Đã bao lần ta bồi hồi nhớ lại
Một chặng đường gian khó tuổi thơ đi
Ngày bom thù nổ rung mái phố
Tiếng trống trường vẫn náo nức mùa thi.
Vừa mới đấy đã bao năm xa cách
Bạn bè ơi! Giờ ở những nơi đâu?
Nghe trống reo sao không về tụ lại
Dưới sân trường, tay nắm lấy tay nhau.
Xin thêm được một lần như thế nữa
Ngồi chung bàn, chung ghế như xưa
Và ngồi lại một lần bên ô cửa
Cùng chìa tay để đón những hạt mưa.
Sao không thể cùng về thăm thầy cũ
Tiếng trống xưa đã réo gọi bao lần
Giờ mới hiểu sau mỗi hồi trống ấy
Mái tóc thầy màu phấn phủ thêm nhanh.
Bao năm tháng qua rồi ta vẫn nhớ
Một chặng đường gian khó tuổi thơ đi
Và cho đến bao giờ, không biết nữa
Tiếng trống trường vẫn nâng bước ta đi.
Đỗ Ngọc Thứ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan