Chùm thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 08:07 02/09/2026 Lượt xem: 8
    NGHE THƠ BÁC*
 
Giao thừa trên dải Trường Sơn
Màn đêm sương lạnh chập chờn xa xa
 
Tiếng đài nho nhỏ vọng ra
Ấm trầm giọng Bác sao mà xốn xao
“Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”
 
Gió mùa đông bắc từng cơn
Rừng khuya tĩnh lặng gió vờn thung sâu
Bẻ đôi điếu thuốc chia nhau
Gối đầu báng súng tình sâu nghĩa dầy
 
Mơ màng trong giấc ngủ say
Giật mình bừng tỉnh đón ngày đầu xuân 
Bữa trưa vẫn thế... bần thần
Rau măng môn thục chỉ ngần ấy thôi...
 
Nồi cơm còn khói bốc hơi
Đã trơ trỏng đáy đành vơi cõi lòng
Sốt rừng đầu nhức ong ong
Võng run bần bật làm cong cớn chiều
 
Sương giăng mờ ảo cô liêu
Nhà hầm thủ thỉ những điều sâu sa
Giật mình ánh chớp chói loà
Loạt bom toạ độ vỡ oà đêm thâu
 
Vội vàng liền gọi tên nhau
Trường Sơn gian khổ dãi dầu không quên!...
 
* Nhớ ngày ở lại trông máy móc khí tài tại bản La Vang, Tà Ôi,
Xa Ra Van Nam Lào, khi đơn vị ra Quảng Bình tránh mùa mưa 1968.


      LỄ DUYỆT BINH 
 
Hôm nay ngày hai tháng chín (2025)
Thiêng linh trời ngớt mưa rồi
Toàn Quân toàn Đảng bồi hồi
Muôn dân nghẹn ngào
tuyệt quá
 
Tháng ngày gian nan vất vả
Dưới trời nắng lửa chói chang
Luyện quân mặc nóng như rang
Mồ hôi đầm đìa
chẳng nản…
 
Nhớ xưa những năm bom đạn
Lính ta như thép đã tôi
Mưa bom bão đạn ngút trời
Hiến dâng cả thời 
tuổi trẻ
 
Đời nào lính là vẫn thế
Hết lòng vì nước vì dân
Kẻ thù ở xa ở gần
Chớ hòng nhăm nhe 
nhòm ngó
 
Quốc Khánh năm nay tuyệt đó
Ông trời cũng phải dè chừng
Bè bạn gần xa chúc mừng
Kẻ thù đứng hình
chột dạ!…

         LÍNH
 
Quanh năm chân đất đầu trần
Cầm cày cầm cuốc chai sần lòng tay
 
Ngày đầu vào lính khổ thay
Chân giầy chân dép cả ngày không quen
Tân binh ba tháng luyện rèn
Bò toài bùn đất lấm lem khắp người
 
Toàn thân thấm đẫm mồ hôi
Hành quân ra trận trèo đồi vượt sông
Một thời đánh bắc dẹp đông
Áo quần mấy bận máu hồng còn loang
 
Bẩy nhăm đất nước khải hoàn
Ôm nhau nước mắt cứ tràn qua mi
Mấy thằng ngày ấy cùng đi
Đứa còn đứa mất nói gì được đây
 
Chia tay xa lính từ nay
Trở về bạn với cuốc cày mà thương
Ra sông rũ bụi chiến trường
Nhưng không dịu bớt vết thương chưa lành
 
Thảnh thơi dưới mái nhà tranh
Ngân nga hát khúc quân hành năm xưa!...
 
               Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan