Chùm thơ tình của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 08:11 31/10/2021 Lượt xem: 309
Chùm thơ tình của Nguyễn Bá Thuyết
 
VÌ SAO TÔI VIẾT THƠ TÌNH
 
Vì sao tôi viết thơ tình
Thơ tình khi viết trí minh lên nhiều
Màng chi đụng chạm nhũng nhiêu
Viết xong càng thấy yêu đời thêm ra
 
Thơ tình trầm bổng gần xa
Tạo nên nguồn cội thăng hoa ái tình
Tóc vờn má thắm môi xinh
Khối óc thắp lửa trái tim dạt dào
 
Tránh xa rắc rối ồn ào
Bà này ông nọ xôn xao mặc người
Thơ tình trong sáng tuyệt vời
Tha hồ thả hết những lời yêu thương
 
Lãng mạn nhung nhớ vấn vương
Tuyết trăng, sông núi, sắc hương, đêm ngày
Yêu cho lòng dạ ngất say
Yêu mình, yêu bạn , gió mây, đất trời
 
Thơ tình tôi viết về tôi
Viết về nhân nghĩa tình đời sướng vui...
 
29/10/21
 
 

MÙA ĐÔNG KHÔNG ANH
(muôn nẻo thơ tình)
 
Thu chùng chình ngoài cửa
Đợi lập đông
Sao anh cứ buông câu thơ cũ
Đêm gió lạnh
Mình em nên khó ngủ
Chăn đắp rồi
Vẫn lạnh phía không anh
 
Ở nơi kia
Chắc giấc ngủ khó thành
Thiếu vòng tay ôm làm sao lòng ấm được
Chân quờ tìm
Phía sau rồi phía trước
Em tìm anh ta lại cứ tìm nhau
 
Đành hẹn thôi đến mùa đông năm sau
Anh phải về cùng em đấy nhé
Dẫu lập đông hay là gì cũng kệ
Có nhau rồi ấm lắm... đúng không anh?...
 

Phú Yên, 30/10/2021
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan