Phạm Văn Việt - Xuân xưa và xuân nay

Ngày đăng: 04:56 05/02/2022 Lượt xem: 276
 
--------------------------------------------------------

Phạm Văn Việt - Xuân xưa và xuân nay
 
MÙA XUÂN TRÊN TRƯỜNG SƠN

Xuân đến trên Trường Sơn bát ngát
Làm nhòe đi bao tiếng bom thù
Rừng núi cùng ta ngân khúc hát
Và tiếp cho ta bao ý thơ.
 
Đồng chí lái xe đấy ư?
Về đích đêm qua lúc mấy giờ,
Nghe tiếng súng nổ rền bốn phía
Có nhầm chăng tiếng pháo giao thừa?!
 
Sớm xuân nay nghe con chim hót
Ngước nhìn sườn núi giải sương giăng
Phút tĩnh lặng hiếm hoi bất chợt
Đưa ta về bên dòng sông quê hương!....

Sở chỉ huy e CB6, fCB473, Đoàn 559
Ngày 22 tháng 01 năm 1974

 
BỨC TRANH XUÂN QUÊ TÔI
 
Gió hiu hiu thổi, sương giăng nhẹ.
Bung rừng hoa nhãn tựa mâm xôi
Đặt trên thảm lúa ngô xanh biếc,
Bên dòng sông Cái biếc xanh trôi.
 
Nắng sớm xuân mềm như sợi gió
Nâng nhẹ kiệu vàng rước trên đê.
Chử Đồng Tử cùng Tiên Dung đó,
Ngàn năm chẳng quên lối đi về.
 
Hồn núi sông lắng Đầm Dạ Trạch,
Chốn linh thiêng rực ánh hào quang
Bóng con thuyền nhỏ trong lau sậy
Chở “khách”Anh hùng Triệu Việt Vương!
 
Tiếng trống quân vọng lên từ đất
Lời ca mang hơi thở xóm làng
Đi trong đám rước lòng ngây ngất
Gương mặt ai cũng sáng như gương!... 

Hưng Yên, 25. 01.2022
 
SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG
 
Để tôi gội tóc giúp bà
Cho hương bồ kết đậm đà bền lâu
 
Tay tôi chẳng khéo lắm đâu
Vẫn mang hơi ấm tình sâu nghĩa dày
Đủ nâng niu mái tóc này
Sợi thương sợi nhớ tháng ngày truân chuyên
 
Nhớ khi óng ả đen huyền
Trường Sơn khói lửa xe duyên chúng mình
Bây giờ tuy chẳng còn xanh
Như vầng mây bạc kết thành bài thơ
 
Càng nhìn càng thấy ngẫn ngơ
Càng thêm tiếc mỗi phút giờ bay qua
 
Để tôi gội tóc giúp bà
Tay xoa từng sợi như xoa tim mình!

Hưng Yên, 31. 01. 2022
 
 
LẠI TÂM SỰ VỀ LÀM THƠ

Thơ mà giữa dạ cứ chênh chao
Tứ chửa nhìn sâu đã viết ào
Bút hận vì sao hay đểnh đoảng
Nghiên buồn bởi tại cứ tào lao!
Nghề văn dễ gặp nhiều chua chát
Nghiệp chữ thường mang ít ngọt ngào
Kẻ bé buồng gan đừng nỡ đụng
Người thèm danh hão chớ nên nhao!

Hưng Yên, 23.01.2022
 

TRĂNG XUÂN
 
Muốn gặp Hằng Nga để dãi bày
Nhìn trời mỏng mảnh cánh mây bay
Sương vờn lặng lẽ quàng hoa lá
Gió lượn mơ màng vịn cỏ cây
Đón những chồi non về hội ngộ
Mời bao bạn trẻ đến xum vầy
Trăng dù có lúc mờ khi tỏ
Vẫn ủ muôn nguồn sống ngất ngây! 

Hưng Yên, 01.02. 2022

Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan