"Hai dòng sông nhớ" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 08:34 23/03/2022 Lượt xem: 307
HAI DÒNG SÔNG NHỚ
 
Tôi trở về thăm lại khúc sông quê
Vẫn còn đấy bao nhiêu là nhung nhớ
Nơi gợi lại ở trong tôi một thuở
Tiếng rít gầm của từng loạt bom rơi
 
Hai dòng sông với con nước đầy vơi
Đã để lại cho tôi bao kỷ niệm
Nơi ác liệt của một thời kháng chiến
Nơi cây cầu nối hai nửa quê hương
 
Vẫn đứng đây giữ mãi mạch con đường
Dù phải chịu bao bom thù bắn phá
Ở nơi ấy tấm áo xưa mẹ vá
Đã đi vào câu hát mãi không thôi
 
Tình quê hương tình mẹ cứ đầy vơi
Cho người lính mang theo vào chiến trận
Tấm áo vá như tình thương vô tận
Đã tiếp thêm sức mạnh cả đoàn quân
 
Mặt trận xa tình quê vẫn mãi gần
Đã nâng cả khúc quân hành tôi bước
Trong ba lô mang bao điều hẹn ước
Của lời thề người lính trước tình quê
 
Để hôm nay bến cũ ấy tìm về
Tôi đứng lặng giữa hai dòng sông nhớ
Hà Bắc ơi vẫn còn nguyên một thuở
Đã cùng tôi đi khắp các chiến trường
 
Lơ thơ sông Cầu, trong đục sông Thương
Hai dòng chảy vấn vương bao nỗi nhớ
Đã thấm vào trái tim tôi một thuở
Trên cả chặng đường đánh Mỹ gian nan

20/3/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan