Thơ Nguyễn Bá Thuyết*

Ngày đăng: 09:55 21/06/2022 Lượt xem: 310
Thơ Nguyễn Bá Thuyết
 
THÁNG SÁU MÙA THI
 
Thời gian gội tóc trắng phau
Ai bắt thời gian ở lại
Tháng sáu chưa qua tiếng ve ran mãi
Giục giã chân rộn rã giữa mùa thi
 
Tháng sáu là mùa mưa – nắng tiễn nhau đi
Nắng chói chang và mưa rất dữ dội
Trong thức tỉnh mến yêu đang vẫy gọi
Một nụ cười và mái tóc xanh
 
Trời Tuy Hòa mưa nắng vẫn vây quanh
Đồng cạn nước làng vào mùa gieo sạ
Bao hi vọng cứ đầy ắp trong dạ
Mẹ ước mơ con đỗ đạt nên người
 
Sắp xa rồi những mái ấm yêu ơi
Ngôi nhà ta và dáng còng lưng mẹ
Chưa xa Tuy Hòa mà sao nhớ thế
Đã lớn rồi!... hết tháng sáu đi xa
 
Tạm biệt tuổi hồng, tạm biệt mẹ cha
Ta chập chững trở thành người lớn
Tương lai ấy với muôn ngàn bận rộn
Vỗ cánh bay vào muôn ước mơ xa!...

 


LẤY GÌ ĐỂ GỬI
 
Tôi lấy gì gửi tháng sáu yêu thương
Sáng mới ra nắng về gay gắt
Gió tây nam từng cơn hừng hực
Hồn rộng dài tháng sáu nghênh ngang
 
Tháng sáu mang theo sắc hạ vàng
Xưa gặp em và lòng say như lửa
Cô bé xa nhà nhận tôi lời hứa
Tôi thả vu vơ nỗi nhớ vào đời
 
Mây tím trên trời bảng lảng xa trôi
Tháng sáu gắt gao mà nhiều duyên nợ
Để miên man dãi dầu miền nhớ
Bỗng nồng nàn hối tiếc buổi chia xa.
 
Tháng sáu về mưa nắng theo qua
Đời rộng dài còn bao điều tươi mới
Nở nụ cười xinh em mừng thắng lợi
Tôi lấy gì để gửi chúc mừng em?...


Phú Yên, 12/6/2022
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan