"Tháp bút" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 07:45 01/12/2022 Lượt xem: 181
THÁP BÚT
 
Đến với Hồ Gươm, đứng bên Tháp Bút
Đôi mắt sáng ngời trông lên ba chữ:
"Tả thanh thiên" mà lòng trăn trở
Kẻ sỹ ngày xưa tự trọng biết nhường nào
 
Đó là lời hiệu triệu, từ tâm
Những kẻ sỹ, văn nhân, người cầm bút
Hãy nâng niu, quý trọng ngòi bút của mình
Để viết lên trời xanh những gì cao quý nhất
 
Về non sông tươi đẹp, thanh bình
Lớp lớp trẻ em vui vẻ đến trường
Bao lớp thanh niên hăng say lao động
Bước vào thời không gian số hoá
Vận hội mở ra trong hội nhập toàn cầu
 
Viết lên trời xanh những số phận con người 
Khổ đau vì chiến tranh, nay muốn sống thanh bình
Khát vọng ngàn đời là dân giầu nước mạnh
Ai cũng được học hành, cơm ngon và áo đẹp...
 
Đừng làm gì hoen ố đến thanh danh
Của quốc gia, dân tộc hùng cường
Người làm quan biết dùng kẻ tài đức
Để xây dựng non sông, gấm vóc rạng ngời
 
Sáng thu đi bên hồ Gươm xanh mát
Bồi hồi tưởng mây trời ngàn năm trước
Vua Lý rời đô về đất Thăng Long
Nơi có thế rồng bay, địa linh nhân kiệt
Để bút thiêng viết mãi lên trời xanh...

 

 Nhân Kỷ niệm 68 năm 
Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2022


Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Số 68A, đường Đê Quai, phố Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 
ĐT: 0393285959


tin tức liên quan