"Giữa Đông nhớ sớm Thu xưa" - Thơ: Nguyễn Phương Liên

Ngày đăng: 07:32 09/01/2023 Lượt xem: 351
       Sinh ra nơi miền Quan họ… 16 tuổi Nguyễn Phương Liên xung phong gia nhập Quân đội. Hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương xây dựng gia đình, rồi sau đó lại một lần chị cùng gia đình xung phong đến với vùng kinh tế mới tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng – Nơi mà ngay sau ngày giải phóng miền Nam, theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước rất nhiều người dân Hà Nội đã về đây xây dựng vùng kinh tế mới. Cái địa danh “Lâm Hà” cũng có từ đấy và nó được ghép từ hai chữ Lâm Đồng và Hà Nội…
       Ngày 25-12 vừa đây Nguyễn Phương Liên có dịp ra Hà Nội để dự Hội nghị Tổng kết năm 2022 của BCH Hội Trường Sơn và Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Vài ngày ở Hà Nội hưởng khí trời mùa Đông phương Bắc, Phương Liên bỗng bật trong ký ức nhớ lại cách nay 51 năm + 70 ngày vào lúc nửa đêm ngày 05 tháng 10 năm 1971 chị cùng đồng đội lên tàu từ ga Tiền Trung Hải Dương để vào chiến trường và tàu tới ga Hàng Cỏ lúc mờ sáng hôm ấy… Cảm giác phút giây tàu vào Ga Hàng Cỏ hẳn có nhiều điều làm chị nhớ cho đến tận hôm nay…
“…Xình xịch...
...vào ga trời vừa tảng sáng
Mắt to tròn thu Hà nội vào tim...!...”
       Vâng! Có lẽ vì Ký ức đời lính một thời cùng với tình yêu Hà Nội – Yêu một phần Hà Nội giữa Cao Nguyên - nơi chị đang sinh sống trộn với âm hưởng của bài hát “ Nghe câu Quan họ trên Cao Nguyên” đã cho Phương Liên cảm xúc viết nên áng thơ này…  
(PS)
 
GIỮA ĐÔNG NHỚ SỚM THU XƯA *
(Viết trong lần ra Hà Nội họp BCH Hội Nữ CSTS – Tháng 12/2022)
 
Lại về Hà nội thân yêu
Tiết trời lạnh cho lòng nhung nhớ !
Phảng phất đâu đây nồng nàn hương hoa sữa
Bóng Tháp rùa bịn rịn ánh mắt đưa...
 
Ta lại về gom nhặt ký ức xưa
Trốn nấp bao lâu giờ vỡ òa kỷ niệm !
Ga Hàng Cỏ gửi một thời lưu luyến
Dáng con tầu,dáng mẹ dõi đoàn quân...
 
Sớm cuối thu, Hà nội chưa Rạng đông
Những cô gái tuổi đôi mươi mười tám
Quân phục xanh rêu thơm mùi vải mới
Những cánh tay giơ vẫy níu con tầu...
...
Tiểu đoàn nữ, các đại đội giống nhau
Khác cái tên riêng **
Đề Thám, Hoàng ngân, Năm tấn và Đất cảng.
Xình xịch...
...vào ga trời vừa tảng sáng
Mắt to tròn thu Hà nội vào tim...!
 
Năm tháng chiến trường lúc tiếng súng lặng im
Chẳng dễ quên một sớm thu Hà nội
Hàng Cỏ tên ga cho dù thay đổi ...
Bóng con tầu, ký ức vẹn nguyên!
 
Hơn bốn mươi năm...
...đất nước bình yên
Xao xuyến lòng day dứt ngàn nỗi nhớ !
Nghĩ lại thuở đầu ngây thơ bỡ ngỡ...
Ký ức mòn phút lịch sử thiêng liêng
Dấu xưa giờ dĩ vãng ngủ yên ...
 
Đã xa rồi tuổi mơ mộng hoa niên
Vẫn thích dặt dìu chiều hồ Gươm bảng lảng
Tóc ngả sang màu lung linh ánh bạc
Ôm trọn bóng hình Hà nội một sớm thu.!


Nguyễn Phương Liên
(Trưởng Ban LL Nữ CSTS tỉnh Lâm Đồng;
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

-----------------------------------------------
*Hành quân lên tàu từ ga Tiền Trung Hải Dương lúc nửa đêm. Tới ga Hàng Cỏ lúc mờ sáng 5-10-1971.đi chiến trường...
**Lấy tên ý nghĩa lịch sử mỗi tỉnh đặt tên đại đội nữ .
tin tức liên quan