Thơ Lê Trung Khiên với Gạc Ma và Sơn Mỹ

Ngày đăng: 08:20 16/03/2023 Lượt xem: 94
Thơ Lê Trung Khiên với Gạc Ma và Sơn Mỹ
 
Với mỗi người lính đã qua chiến tranh, sẽ không quên tháng 3 những sự kiện, đó là: 35 năm sự kiện Gạc Ma ( 14/3/1988)  thuộc quần đảo Trường Sa, 64 chiến sỹ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và 55 năm sự kiện Sơn Mỹ ( 16/3/1968) , hơn 500 dân thường đã bị lính Mỹ giết hại trong một trận càn. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn độc hai bài thơ về những sự kiện trên
Lê Trung Khiên
 
 
HV Hội VHNTTS
                                                                                     
TRƯỜNG SA NGÀY ĐÓ
 
Đã 35 năm từ ngày đó
Máu các anh nhuộm đỏ Gạc Ma
Máu các anh hòa nước biển Trường Sa
64 chiến sỹ đã ngã xuống
Bảo vệ biển đảo quê nhà
Bảo vệ chủ quyền Trường Sa
Lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc
 
Ngày đó không quên được
Trên bãi đá Gạc Ma
Sáng sớm ngày 14 tháng 3
Những người lính Hải quân
Đã ghi dấu son bất tử
Máu các anh đã đổ
Trước họng súng quân thù
Bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng
Biểu tượng linh hồn đất nước
 
Ngày đó không quên được
Những con tầu Hải quân
Những người lính độ tuổi thanh xuân
Vượt lên dưới làn đạn quân xâm lược
Cắm lá cờ Tổ quốc
Trên bãi đá Cô Lin, Len Đao
Đã anh dũng hy sinh cùng với con tầu
Giữ trọn lời thề vì đất nước
Ngày đó không quên được
Các anh ở lại mãi mãi với Trường Sa
Ghi tên mình trên tấm bia ghi danh 64 liệt sỹ
 
Năm tháng qua đi, nối tiếp các thế hệ
“ trước hương hồn tổ tiên đã khuất
Trước hương hồn cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì Tổ quốc
Trước đồng bào cả nước  và các thế hệ mai sau
Nguyện một lòng sát cánh bên nhau
Bảo vệ Trường Sa nơi tuyến đầu
Bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc*



----------------------------------------------
* Lời đại tướng Lê Đức Anh khi ra thăm Trường Sa
Lê Trung Khiên
                                           
VIẾT TỪ SƠN MỸ
 
Một sáng xuân năm 1968
Lính Mỹ ập về Sơn Mỹ dồn dân
Những họng súng điên cuồng nhả đạn
Lũ sát nhân gây chết chóc, oán hờn
 
Hơn 500 người vô tội bị giết hại*
Những người già, phụ nữ và trẻ em
Họ ra đi không một lời để lại
Không vẹn toàn, không được bình yên
 
Sơn Mỹ ơi! có thể nào quên
Một sáng tháng 3 đi vào lịch sử
Những tên lính Mỹ như loài thú dữ
Bắn giết dân thường không tấc sát trong tay
                           ***
Một sáng xuân đến thăm mảnh đất này
45 năm sau vụ thảm sát
Tôi nghe tiếng vĩ cầm  cất lên réo rắt
Từ một người lính già Mỹ cựu binh
 
Bên tượng đài những ngọn nến lung linh
Những vòng hoa cùng hương thơm nghi ngút
Những ánh mắt buồn rơm rớm lệ ướt
Xen lẫn 504 tiếng chuôn buồn
 
Gióng người về đây từ khắp nẻo đường
Cầu nguyện cho những linh hồn vô tội
Một thoáng suy tư, tôi thầm tự hỏi
Trái đất này vẫn còn Sơn Mỹ đó đây
 
Bốn lăm năm đi qua trên mảnh đất này
Màu xanh làng quê đâm chồi nẩy lộc
Cuộc sống thanh bình, tương lai, hạnh phúc
Vẫn không quên một thời tội các chiến tranh


--------------------------------------------------

*. Ngày 16/3/1968 lính Mỹ đã giết hại 504 dân thường  tại Sơn Mỹ
 ( 182 nữ, 173 trẻ em, 60 người già…)

Lê Trung Khiên


tin tức liên quan