"Về quê" - Thơ: Hoàng Kiền

Ngày đăng: 09:50 17/03/2023 Lượt xem: 99
VỀ QUÊ
 
Hơn nửa thế kỷ xa quê
Nhớ quê nay cứ đi về nhanh chân
Đường xưa mưa ướt trời xuân
Bồi hồi kéo lại năm gần tháng xa
 
Cuối xuân dần ấm tháng ba
Hoa xoan nở tím bên nhà gió đưa
Bờ mương hoa gạo lưa thưa
Quanh vườn hương bưởi như ùa nở ra
 
Mùa rau cải đã sắp qua
Mùng tơi bầu bí lan ra bãi bờ
Xóm thôn rực rỡ sắc cờ
Chiều xuân khúc hát ẩn mờ tỉ tê
 
Nhìn ra xa tít bờ đê
Đàn trâu gặm cỏ say mê in hình
Đầu làng giữa xóm ngôi đình
Chùa to ngói mới nơi Bình Sơn thăm
 
Cứ vào mùng một ngày rằm
Hương thơm chuông mõ âm thầm ngân nga
Hai sương một nắng đã xa
Lúa thì con gái vươn đà sức thanh
 
Làng nay như một bức tranh
Ngát thơm hương lúa đồng xanh rì rào
Mong trời đổ xuống mưa rào
Ngẩn nghe tiếng sấm hoà vào hồn quê


Sáng 17/3/202
Hoàng Kiền
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn



tin tức liên quan