“Kỷ niệm xưa của quân tình nguyện” – Thơ: Trần Nam

Ngày đăng: 04:30 30/09/2023 Lượt xem: 732
KỶ NIỆM XƯA CỦA QUÂN TÌNH NGUYỆN

Vẫn háo hức lên đường như lúc tuổi hai mươi
Đồng đội gọi nhau quay lại đường số 9.
Hát khúc hát năm xưa của đoàn quân tình nguyện
Toàn những cựu binh già sao vẫn cứ rưng rưng.
 
Bạn còn ở đâu chân núi bìa rừng
Hay lại "chưa biết tên" trong nghĩa trang đường 9,
Nghe chúng tôi qua tiếng chuông thành kính
Về cùng đoàn thăm lại chiến trường xưa.
 
Đất nước ta binh lửa đã bao mùa
Lứa bọn mình tiếp bước ra tiền tuyến.
Trách nhiệm thiêng liêng của người trai thời chiến
"Giúp bạn - giữ ta"- quân tình nguyện Việt Lào.
 
Gặp nhau hôm nay kỷ niệm cứ tuôn trào
Vụng dại, hồn nhiên như những người lính trẻ
Thằng nào khóc đêm nằm mơ nhớ mẹ ?
Đứa  mô ngẩn ngơ cười... cô bạn gái gửi thư....?
 
Trận biên giới Thái lan lửa đạn cứ mịt mù
Trung đội ta hiệp đồng cùng C4,
Diệt mấy chục tên bắt sống 5 thằng khốn
Rồi day dứt khóc hoài, không còn nữa...bạn ơi...
 
Mặn chát mồ hôi Cha-ky đổ lửa tròi,
Đói lả hai tuần sông Sê - pôn kẹt lũ,
Tiễu phỉ Mường - Phìn tháng trời mưa vần vũ
Sốt rét Sê - nô ký ninh cũng chẳng còn...
 
Đồng Hến nghiêng che bóng khộp lúc trưa tròn,
Chia nải chuối già phò me gửi yêu thương,
Nụ cười phù sao tra lúa ở trên nương
Dịu cơn khát mấy lính rừng Sa- vẳn.
 
Chiến trường xưa giờ đây khác hẳn
Cây trái xum xuê, con đường mới thênh thang.
Đất bạn Triệu Voi chưa giầu đẹp huy hoàng
Nhưng no đủ, yên lành người dân Lào thụ hưởng.
 
Lễ Phục khén hôm nay ở chùa Mẹ Si mường,
Người  lính già Việt Nam rưng rưng nước mắt
Sợi chỉ mong manh nhưng nghĩa tình bền chặt
Thắm thiết, thủy chung, nồng ấm Việt - Lào...
 
Tụ hội rồi chia tay xúc động đến nghẹn ngào
Đồng đội ơi nhớ giữ gìn sức khỏe,
Mong đông đủ lần sau lại cùng chia xẻ
Kỷ niệm buồn vui quân tình nguyện một thời.
 

Trần Nam
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan