Thơ Phạm Cao Phong .-

Ngày đăng: 03:55 11/10/2023 Lượt xem: 93
Thơ Phạm Cao Phong
 
BÃI KEM EM ĐÃ ĐỢI NGƯỜI
 
Nơi mắt nhìn tin cậy quá đi thôi!
Nơi gặp gỡ những đam mê tỏa sáng.
Nơi thổn thứ tiếng mời chào duyên dáng
Bãi Kem em đón đợi tự lâu rồi!
 
Sóng hôn bờ cát trắng nắng tinh khôi
Biển mát lạnh trong như ngọc lục bảo.
Rừng nguyên sinh hoang sơ miền kỳ ảo
Triền đồi xanh - ghềnh đá tạc thiên đường!
 
Bãi Kem em ôm ấp niềm yêu thương
Biết chia sẻ thật lòng nơi đáng sống.
Đêm hồn vía thả mơ về cõi mộng
Dĩ vãng trôi lẳng lặng kết thay lời!
 
Bãi Kem em - Tây Nam đảo Ngọc ơi!
Phú Quốc gọi nôm na niềm yêu dấu.
Bao khao khát còn âm thầm nung nấu
Đến bây giờ lộ diện để người xem!
 
Bãi Kem em - thèm mắc nợ duyên em!
Tiền tích lũy để rồi mua biệt thự
Để chiêm nghiệm những ngày cùng sống thử
Mà vô tư giải mã món nợ đời!
 

Khu nghỉ dưỡng Bãi Kem - Phú Quốc, Kiên Giang
Ngày 30/10/2017

 

CÓ MỘT ẤP ĐẢO THIỀNG LIỀNG
 
Có một Thiềng Liềng nơi ấp đảo
Nơi xa xôi nhất đất Cần Giờ.
Thanh An mềm mỏng lời đưa đón
Tàu đò chuyên chở nắng cho thơ!
 
Trang trải mùa khô đầy nắng gió
Đồng muối Thiềng Liềng trắng tinh khôi.
Hồ hởi vươn khơi mùa tôm cá
Ấp đảo ngày nay khác xưa rồi!
 
Bộ đội biên phòng ra bám đảo
Gần dân thân thiết như người nhà.
Cứu hộ, cứu nạn mùa giông bão
Cả chuyện đỡ đẻ... chẳng bỏ qua!
 
Ở với Thiềng Liềng lưu luyến mãi
Đờn ca tài tử hát hẹn hò.
Đêm thật bình yên mơ như thực
Lời ru biển gọi để như cho!
 
Thiềng Liềng dẫu ở xa thành phố
Lòng nhủ thầm thương vẫn còn thèm.
Em ở Thiềng Liềng như cái cớ
Để người mê mệt nhớ về em!
 

Ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An huyện Cần Giờ,
TP. Hồ Chí Minh Ngày 24/5/2023
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan