“Nghĩa trang Trường Sơn” – Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 10:47 25/12/2023 Lượt xem: 79
NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN

Hầm hập gió Lào, mênh mang đồi vắng
Nghĩa trang Trường Sơn nắng tỏa khói hương trầm
Khắp chiến trường anh chị về cả đây
Dẫu xa gần cùng là đông đội.
 
Cả nghĩa trang như một binh đoàn
Mỗi nấm mộ danh xưng một người lính
Người trước, người sau, hàng ngang, hàng dọc
Quốc huy đỏ trên nền lễ phục trắng.
 
Cho tôi xin được thắp nén nhang chung
Gửi gió đưa hương đến từng đồng đội
Ru câu dân ca trên từng ngọn cỏ
Giữ ấm nồng mối tấc đất thiên thu.
 
Cho tôi ôm cả nghĩa trang vào lòng
San hơi ấm đến từng nấm mộ
Để nước mắt thấm vào từng thớ đất
Kể chuyện vui cho bạn đỡ buồn.
 
Vết thương nào rồi cũng thành sẹo
Thời gian qua lắng dịu mọi nỗi đau
Còn đây mãi nghĩa tình đồng đội
Anh chị ơi hãy yên giấc ngàn thu.



Hoàng Văn Kính

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan