"Giọt..." - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 10:09 27/05/2024 Lượt xem: 30
GIỌT…

Giọt sương
giọt nắng
giọt mưa…
Mẹ gom, lượm, nhặt phơi trưa trên đồng
Làm ruộng cho đến chăm vườn
Giọt nào cũng quý gieo thương bội mùa!
 
Mẹ ru bà giấc ngủ trưa
Giọt yêu, giọt nhớ mẹ vừa trao con!
Giọt nào rơi mẹ lưng còm?
Giọt nào nứt nẻ môi son má hồng?
 
Giọt trời lênh láng bão giông
Mẹ tôi cày ải mênh mông dòng đời
Giọt nào rớt xuống từ trời
Mẹ không đong đếm đứng ngồi nôn nao?
 
Giọt nào cá đớp xôn xao
Giọt nào tốt lúa, giống nào nhiều rơm?
Gạo ngon gói bánh nấu cơm
Rơm vàng nệm ấm con thơm giấc nồng!
 
Đi xa vẫn mặc nâu sồng
Mẹ tôi để lại con rồng cháu tiên
Nhớ ơn công đức mẹ hiền
Thương yêu…đẫm giọt gửi miền...khói hương!

 

Thành phố Hồ Chí Minh, hè 2024
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan