Thơ Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 07:00 01/07/2024 Lượt xem: 33
Thơ Trịnh Huỳnh Đức

MÙA HÈ
Mùa hè nắng rát, mưa chan
Về làng săn gió mênh mang trên đồng
Sáo ai lạc giữa tầng không?
Diều chui mây lượn kén chồng nhà quê!
 
Hè về phượng cháy ven đê
Má em ửng đỏ vụng thề dễ xiêu
Gió nghiêng nựng mát góc chiều
Duyên lay cành liễu nhường yêu cho người!
 
Hè sang hong nắng tiếng cười
Thương mùa quả ngọt, gọi mời…tình yêu!

Ngoại thành Sài Gòn, tháng 6-2024

 
PHẬN CỎ…
Cỏ dưới chân
nát nhàu
Cái chết lặng câm!
Thì thầm
cỏ non xanh
bình an trên mộ
Nhang cháy
khói thơm vòng vo
bay lên trời
ru hồn đơn côi!
 
Cỏ mơn mỡn dưới chân đồi
Trâu bò đua nhau gặm
Sau những trận mưa
hớn hở cỏ non xanh!
 
Cỏ chen chân với lúa chiêm mùa
ăn no tắm mát
Nông dân nhổ vứt lên bờ
cỏ nằm khô quắt chỏng chơ!
 
Vào mưa
nông dân cuốc góc be bờ
Cỏ gặp may sống sót
tắm gió uống sương!
 
Phận cỏ
Làm gì có cuộc sống đế vương?
 
Ta dân thường
sống trên cõi tạm
Khi khuất núi về trời
Chỉ mong được vô tư như cỏ
Bằng an xanh che nắng trên những nấm mồ!
 

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 -2024
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan