Thơ Nguyễn Viết Lợi, Nghệ An./

Ngày đăng: 10:23 14/07/2024 Lượt xem: 26
------------

Thơ Nguyễn Viết Lợi
 
VỀ THĂM BẾN ĐỢI
(Gửi Nhà thơ –CCB Lại Đăng Thiện)
 
Nắng xõa vào trưa những tháng ngày
Gió Lào cuối hạ đã chia tay
Nhớ đêm gốc mít bên hàng xóm
Không gió mà cánh thấp vẫn lay.
 
Khao khát trở về thăm bến đợi
Đò Ga gối bãi bóng tênh hênh
Chim sáo rủ nhau tìm ký ức
Chở trong đôi cánh những thác ghềnh.
 
Gặp lại người dưng thủa cấy cày
Không men, không rượu thế mà say
Chênh chao con sóng đầu điểm bạc
Sông vẫn mồ côi, xưa đến nay./.

Tháng 6 - 2024
 
 
VÀO THU
 
Mưa ngâu
Trời đã vào thu
Phía đông thành phố
Mây mù chưa tan.
 
Nhạn chiều
Rú Quyết lang thang
Con mưa góa bụa,
Nhỡ nhàng cơn giông.
 
Làng!
Râm ran tiếng ếch đồng
Gối lên cái rét,
Mùa đông chưa về.
 
Gió nồm
Chưa kịp lên đê
Nghe tu hú gọi,
Cận kề mưa Ngâu.
 
Xanh rờn
Bãi mía nương dâu
Làng ơi! Thu đã
Bắc cầu nhân duyên./.

Tháng 6 - 2024
 
 

KHOẢNG TRỜI KHÔNG ANH
(Kính viếng bạn Lính – bạn thơ – Nguyễn Hùng Vỹ)
 
Chiều mưa xộc xệch hoàng hôn
Ghé thăm quán rượu, mộc tồn làng quê
Tiện đường hỏi nắng phu thê
Thuyền thi nhân đã ghé về bến mơ!
 
Nợ nhần, vay tạm câu thơ
Đem đi cầm cố, trả bờ mi cong
Không dưng cô quán phải lòng
Mắt dao cau, liếc tôi xong lại cười.
 
Chiều buồn nhặt tiếng mưa rơi
Ngồi buồn uống cạn khoảng trời không anh./. 

Tháng 6 – 2024

Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An
ĐT:  0368 851502

 
tin tức liên quan