Thơ Phạm Cao Phong !

Ngày đăng: 03:31 25/01/2025 Lượt xem: 43
-------------------
 
Thơ Phạm Cao Phong

NƠI THONG DONG GIỮA SÀI GÒN TẤT BẬT
 
Khi thành phố dứt cơn mưa tầm tã
Chiều loãng dần, ngày cũng vội qua mau.
Đường Nguyễn Huệ cũng dường như khác lạ
Vàng rực lên ánh kim loại nhiều màu!
 
Không xe cộ, người thả hồn đi bộ
Chút điệu đàng ở lại nét thân quen.
Đám con trẻ đứng xem đài phun nước
Người vô tư chụp ảnh dưới ánh đèn!
 
Ta đứng lặng giữa không gian thoáng đãng
Để lòng mình thư giãn sự thảnh thơi.
Nơi thong dong giữa Sài Gòn tất bật
Biết sẻ chia và chẳng muốn nhiều lời!
 
Phố đi bộ không chỉ là đi bộ!
Người đến đây để tận hưởng mọi điều.
Như thỏa mãn nhu cầu không thể thiếu
Nơi tìm về những kỷ niệm đáng yêu!
 
Thanh thản nhé! Người ơi cùng rảo bước
Mà an nhiên thanh lịch giữa cuộc đời.
Đường Nguyễn Huệ mỉm cười khe khẽ hát:
Sài Gòn ơi!
          Đẹp lắm! Sài Gòn ơi!...

TP Hồ Chí Minh ngày 07/10/2020

NGƯỜI ƠI! SÀI GÒN PHỐ

Người ơi! Sài Gòn phố
Ta lê la vỉa hè.
Kề cà nơi ngõ chợ
Thèm quả mơ, quả me!
 
Người ơi! Sài Gòn phố
Ta lò dò Công viên.
Ngồi đọc thơ thoả thích
Gân cổ hát như điên!
 
Người ơi! Sài Gòn phố
Ta lang thang đường đời.
Giờ gần tám mươi tuổi
Nhặt nhạnh chút thảnh thơi!
 
Ba bẩy năm rồi đó!
Với Sài Gòn mê tơi.
Giờ đánh đu cõi tạm
Cứ dần dà rong chơi!
 

TP Hồ Chí Minh ngày 08/10/2024
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan