"Tết ơi" - Thơ: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 09:18 30/01/2025 Lượt xem: 16
-------------------
 
TẾT ƠI!
Đến chi cho sớm Tết ơi
Mẹ còn đếm hạt mưa rơi trên đồng
Mạ thắng, lưng mẹ ta cong
Thân cò gánh cả mùa đông cõi Người
Ta còn biền biệt phương trời
Buồn nghe gió nói những lời…xa quê
Tết ơi!
Chầm chậm hãy về
Chờ mẹ bán nốt loong kê, trái bầu
Cọng rơm xộc xệch mớ rau
Hắt hiu người bán, nhĩ nhàu người mua
Chợ quê hun hút gió lùa
Kẻ mua, người bán cũng từa tựa nhau
Lo toan phủ trắng mái đầu
Dưa hành, câu đối…mang màu xuân vui
Xin chầm chậm nhé Tết ơi!
Ta về gặp mẹ ta rồi… Tết sang./.
 

Đỗ Ngọc Thứ
Chủ tịch Chi hội VHNT TS tp Đà Nẵng

 
tin tức liên quan