Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
VẦN ĐIỆU LÀNG QUÊ
Trời xuân đó chân đưa từng bước
Ký ức đâu như được hiện về
Ngôi trường, đồng lúa, triền đê
Thỏa cơn gió mát tràn trề tuổi ten
Đêm học bài ngọn đèn leo lét
Cơm trộn khoai, chân đất chai lỳ
Lớn lên, áo lính chia ly
Chiến trường bom đạn người đi, người còn
Cả tuổi xuân hao mòn, đằng đẵng
Vượt Trường Sơn, năm tháng hanh hao
Đói cơm, sốt rét, nắng Lào
Măng rừng, muỗi vắt, xanh xao, thân còm
Vùng chất độc da cam Mỹ thả
Đất Nam Giang, muôn ngả rừng Lim
Bảy năm bốn tháng… miền Nam
Vết thương còn đó, đang mang theo người
Cả đời mẹ chín mươi vất vả
Chân lún bùn tất tả tháng năm
Ngóng con, qua bấy trăng rằm
Hòa bình thống nhất Bắc Nam về nhà
Bao chiến tích lùi xa năm tháng
Nay thong dong thanh thản trời quê
Vinh quang, phúc, lộc, theo về
Văn thơ, du ngoạn…vẫn mê, vẫn nồng!
01/02/2025
Phùng Viết Thi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn