Thơ Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 08:26 11/04/2025 Lượt xem: 31
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
Thơ Nguyễn Bá Thuyết
 
MẸ !...
 
Cưới mẹ xong, bố đi Bộ đội
Gửi con vào lòng mẹ, mẹ nuôi
Mẹ vượt ngàn gian khó, đơn côi
Bố nằm lại chiến trường không về nữa
Dồn tất cả yêu thương nỗi nhớ
Mẹ nuôi con khôn lớn nên người
Rồi dâng con trọn cả cuộc đời
Đứa con trẻ một thời riêng của mẹ
Tổ quốc, giang sơn bao phen dâu bể
Chiến trận Bắc - Nam con chưa thể ghé nhà
Con đánh giặc cho đất nước nở hoa
Gửi chiến công qua thư về cho mẹ
Nhận thư con mẹ cười vui tươi trẻ
Mang đi khoe cô, bác, họ hàng…
Bỗng một ngày tin dữ báo sang
Mẹ lâm bệnh rồi đi xa mãi mãi
Hết chiến tranh con về thăm lại
Đất nước tươi xanh hoa trái bốn mùa
Buổi hoàng hôn bên mộ mẹ thẩn thơ
Con quỳ lạy đấng sinh thành tha thứ
Mẹ mãi là đóa hoa bất tử
Người sinh con không chỉ để cậy, nhờ
Người dạy con biết tô đẹp trang thơ
Với khí phách muôn ngàn đời đất Việt
Bố, mẹ ơi! Xin tạ từ, vĩnh biệt
Con mãi là chiến sĩ của Nhân dân./.
 

ÁO XANH HẸN VỚI ÁO DÀI
(Thơ viết cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3)
 
Áo xanh đi khắp mọi miền
Lên non xuống biển triền miên tháng ngày
Đi đâu cũng nhớ áo dài
Rừng xanh, biển rộng nhớ hoài người xưa
 
Nhớ nhiều anh lính làm thơ
Miên man xao xuyến thẩn thờ vấn vương
Áo dài duyên dáng thân thương
Ngọt ngào tiếng nói trên đường xưa qua
 
Hôm nay, mùng Tám - tháng Ba
Biên cương cái nhớ mặn mà đậm sâu
Khát thèm hình bóng của nhau
Nhớ đàn xưa vọng trên cầu trăng lên
 
Áo dài xinh đẹp là em
Áo xanh trung dũng trong đêm quân hành
Như tình em, với tình anh
Lời nguyền hò hẹn hoạ thành hoan ca
 
Quà trao mùng Tám - tháng Ba
Điệp trùng sao biển, ngàn hoa núi rừng
Người ơi đắng ngọt đã từng
Đã thương thương mãi, xin đừng quên nhau!...
 

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Phú Yên

 
tin tức liên quan