Thơ Phạm Cao Phong'

Ngày đăng: 07:32 26/05/2025 Lượt xem: 37
Thơ Phạm Cao Phong
 
VỀ CÀ MAU THƠM THẢO CỦA LÒNG NHAU
Đon đả miền quê Hàng Vịnh - Năm Căn
Về Cà Mau nơi tận trời, cuối đất
Biển Đông, biển Tây giao mùa chân thật
Mặt trời lên rồi gửi bóng chiều hôm.
 
Về Cà Mau thưởng thức bánh phồng tôm
Bánh phồng cua còn ngon hơn thế nữa
Món đặc sản, thôi xin đừng lần lữa?
Mua làm quà gửi tặng khách đường xa.
 
Về Cà Mau nghe sóng biển reo ca
Vùng châu thổ bừng lên sức sống mới
Miệt biển, miệt rừng dang tay đón đợi
Cứ nhẩn nha mới thấu hết mặn mà.
 
Người Cà Mau vốn hồn hậu, vị tha
Mà dung dị như sắc màu cây cỏ
Giữa đời thường quen ăn sóng, nói gió
Quen dầm sương, tắm nắng chẳng bạc màu.
 
Về Cà Mau thơm thảo của lòng nhau
Để nguôi ngoai, khoả lấp đầy nhung nhớ
Để dùng dằng giữa kẻ đi, người ở
Xin người ơi! Đừng trót dại xa người!

Xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Ngày 20/5/2025
 
ĐỂ TA VỀ LẠI NGÀY XƯA
Để ta về lại ngày xưa ấy
Ký ức bộn bề tuổi ấu thơ
Bao tháng năm dài quen lam lũ
Chỉ biết làm quen với dại khờ!
 
Để ta về lại nơi xa lắm?
Quen tắm ao làng lẫn bèo tây
Đêm tối lò mò lo cất vó
Lấp ló trăng đêm mặt nước đầy!
 
Để ta về dưới trời phơi nắng
Cắt cỏ, chăn trâu khắp cánh đồng
Đuổi bắt trốn tìm sau ruộng lúa
Ngồi ăn khoai sống phía bờ sông!
 
Để ta về lại miền duyên nợ
Chửa biết tơ vương cái thầm thì
Học dở lớp 9 mùa xuân ấy
Chiến trường réo gọi, thế là đi!
 
Gần 80 tuổi, mong về lại
Để ta khuây khoả chuyện bao đồng
La cà, lêu lổng quanh làng xóm
Mới thỏa nỗi niềm, có sướng không! 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02/4/2025

Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan