Ta cùng nối những vần thơ (Nguyễn Tất Đình Vân và đồng nghiệp VHNT Trường Sơn)

Ngày đăng: 07:25 30/05/2025 Lượt xem: 40

Ta cùng nối những vần thơ 
(Nguyễn Tất Đình Vân và đồng nghiệp VHNT Trường Sơn)

  
NHỚ LẮM TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn nhớ lắm bạn ơi!
Bao giờ thăm lại những nơi chiến hào

Nguyễn Tất Đình Vân
 
THƠ NỐI
Phạm Sinh
Đại ngàn nơi bạn muốn vào
Ấy nơi một thuở chiến hào có nhau
Thừa bom, thiếu thuốc, hiếm rau
Nghia tình đồng đội trước sau vẹn tròn
Bước đi, hơi thở vẫn còn…
Đại ngàn nơi ấy - Lòng son hướng về...


THƠ NỐI
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
 
Chúng mình mỗi đứa một quê
Hành quân ra trận lời thề non sông
Thù nhà nợ nước trả xong
Nghĩa tình đồng đội một lòng thủy chung...
 

THƠ NỐI
Đỗ Thứ (Đà Nẵng)
 
Trường Sơn - Tôi nhớ vô cùng
Sốt rét mà chỉ rau rừng cầm hơi
Cánh võng nằm đếm mưa rơi
Lặng nghe ai hát những lời...xa quê.
 

THƠ NỐI
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
 
Thương nhau ta hẹn ngày về
Xem như trận mạc ngoài kia chẳng còn
Trà rừng sau mỗi trận bom
Chén cơm thêm món đì đòm pháo câu
 
Năm mươi năm đất đổi màu
Rừng cây thay lá thương nhau chẳng già
Người còn đau đáu kẻ xa
Chiến trường lành sẹo chưa nhòa nỗi đau...
 

THƠ NỐI
Nguyễn Viết Lợi (Nghệ An)
 
Dẫu cho mái tóc đổi màu
Chuyến" xe không kính" trước sau vẫn chờ ...
Ngưng cuộc chiến đến bây giờ
Người còn người mất nào ngờ... lạc nhau
 

THƠ NỐI
Thúy Bắc (Hà Nội)
 
Con đường trải bóng bờ lau
Nửa hồn thắt đáy nên màu núi sông.
 Bàn chân cạn lối rau rừng.
Gió xanh xao gió xạm lưng nắng già.
Trường Sơn đất xém thịt da.
Dòng sông sóng phủ trăng ngà tãi đêm.

 
tin tức liên quan