Ta cùng nối những vần thơ (Minh Phú - Trần Đức Trấn và đồng nghiệp VHNT Trường Sơn)
Ta cùng nối những vần thơ
(Minh Phú - Trần Đức Trấn và đồng nghiệp VHNT Trường Sơn)
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
Ăn Trường Sơn ngủ Trường Sơn
Tiếng bom thi thoảng nổ dồn trong mơ
Xe qua trọng điểm đúng giờ
Cô công binh đứng cầm cờ chỉ huy.
Năm mươi năm đã...còn gì
Súng gươm xếp lại từ khi hòa bình
Vậy mà những cựu chiến binh
Nhiều đêm mơ thấy bóng hình ngày xưa
Vẫn xe không kính gió lùa
Vẫn đêm giặc thả đong đưa đèn dù
Vẫn anh lấp hố bom thù
Cô giao liên vẫn đưa thư, dẫn đoàn.
Một thời dũng trí bền gan
Trường Sơn người lính vượt ngàn hiểm nguy
Thời gian lặng lẽ qua đi
Giấc mơ đêm vẫn thầm thì Trường Sơn.!.
Minh Phú - Trần Đức Trấn
THƠ NỐI
Nguyễn Sơn Hải
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Trường Sơn ơi hỡi Trường Sơn
Làm nên huyền thoại biết ơn đại ngàn
Những khi đói khổ bom càn
Măng rau củ quả, hang lèn nắng mưa
Bao giờ vẫn nhớ bấy giờ
Một thời vẫn nhớ không mờ không quên
Ngày đi trai tráng thanh niên
Nay lần ký ức một miền gió Tây.
THƠ NỐI
Lê Thuận
Năm mươi năm vẫn nhớ ngày
Mưa bom đạn réo...đến nay...đâu rồi?