Thơ - Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 07:48 02/06/2025 Lượt xem: 22
Thơ Phạm Cao Phong
 
VIỆT NAM ĐÂU CŨNG LÀ QUÊ HƯƠNG
 
Ôi Việt Nam!  
Đâu cũng là quê hương 
Hiển hiện dáng Rồng bay 
Đẹp hình hài Tổ quốc 
Suốt từ bao đời nay. 
Đã trở thành thân thuộc 
Của 54 dân tộc hiển vinh 
Cùng khát khao chung sống, hoà bình!
 
Ôi Việt Nam! 
Vạn dặm cuộc trường chinh 
Kháng chiến gian nan, bền bỉ 
Dẫu phải chịu nhiều hy sinh 
Sắt son, vẹn tình tri kỷ! 
Về giá trị: chân, thiện, mỹ 
Của một dân tộc văn minh 
Được kết tinh nhân nghĩa, ân tình!
 
Ôi Việt Nam! 
Đâu cũng là quê hương, 
Từ rừng dương Trà Cổ
Tới rừng đước Cà Mau 
Dù đi đâu? Về đâu? 
Vẫn nặng lòng yêu xứ sở! 
Vẫn thẳm sâu niềm thương nhớ 
Mãi bền lâu hạnh phúc ngập tràn!
 
Ôi Việt Nam! 
Mãi vạn đại thiên thu
Với vời xanh biển đảo 
Với Hoàng Sa - Trường Sa 
Vang mãi bản hùng ca! 
Dựng nước và giữ nước
Hải đảo mãi là nhà! 
Biển cả là quê hương!
 
Ôi Việt Nam! 
Đâu cũng là quê hương 
Thoả lòng bao mong đợi! 
Vững bước cuộc hành trình 
Tiến vào kỷ nguyên mới 
Rạng rỡ trước bình minh 
Trọn niềm tin yêu phơi phới 
Kiêu hãnh tự hào: Đất nước phồn vinh!

TP. Hồ Chí Minh ngày 19/5/2025 
                         
SÀI GÒN CHIỀU LANG THANG

Sài Gòn chiều lang thang 
Nắng vô tư dịu dàng 
Gặp mắt nhìn đằm thắm 
Em yêu kiều đoan trang!
 
Sài Gòn chiều lang thang
Gió vuốt ve mịn màng 
Như chiếc hôn hờ hững
Cho lòng ai đa mang!
 
Sài Gòn chiều lang thang 
Bất chợt mưa nhẹ nhàng 
Thì thầm cây khẽ hát
Lời tâm tình xênh xang!
 
Lang thang chiều lang thang 
Ai lỡ buồn dở dang? 
Ai đường ngang ngõ tắt? 
Ai chia tay bàng hoàng?
 
Ta nhẩn nha, thơ thẩn! 
Sài Gòn chiều lang thang 
Hồn ngẩn ngơ, tiếc nuối 
Thơ tình rơi đầy trang!

TP. Hồ Chí Minh ngày 26/5/2025 
 
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan