Thơ vịnh làn điệu Dân ca Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân
.png)
NHỚ ƠN ĐỜI ĐỜI
(Nhân ngày 27/7 hàng năm)
(Thơ hát điệu Mười nhớ - DCQH BN)
-Được ca hát vang vọng đêm ngày
-Nâng ly uống tràn đầy
- Cơm ăn ngát hương lúa
- Chúng ta nhớ đến bao người vì dân
Dâng đời xuân trong đoàn quân trung hiếu vẹn tình
- Ta nhớ người con trung hiếu
vì non sông nghĩa tình
Anh dũng hy sinh
Góp phần thành công cho ngày nay xuân cờ hoa
non nước hoà bình
- Chúng ta nhớ bao người dâng đời
- vì Tổ Quốc không về với mẹ
- vẫn heo hút nơi rừng suối khe
- Đến khi Thống Nhất quê nhà chờ mong
Bao nguòi dân bao tình
Thân thắp nén nhang hồng
-Người ơi ! Quê nhà nay đổi mới
Cờ sao bay đất trời
Xuân đến muôn nơi sáng ngời sử ghi
Muôn ngàn sau ta cùng nhau ơn nhớ đời đời...
NGƯỜI KHÔNG VỀ
(Thơ hát theo điệu Mười nhớ - DCQH BN)
-Người đi mãi không về quê nhà
-Đêm thao thức người mẹ
-Thêm nhung nhớ năm tháng
-Vẫn mong ngóng đến con về quê hương
Trong tình yêu trong tình thương son sắt mặn nồng
-Nay nắng hồng quê đẹp giầu
Xuân tươi thắm cầu qua sông ... uốn rồng
Phơi phới non sông lá cờ hồng bay
Muôn hàng cây hoa nụ hoa hương ngát đêm ngày
-Mãi thương nhớ bom đạn cày chiến trường
-Nắm cơm vắt trên đường đánh giặc
-Chiến tranh đã bao người nằm lại
-Chúng ta nhớ đến bao người hy sinh
Dâng đời xuân xa người thân cho nước yên bình
-Ngày nay quê mình ghi công nhớ người hy sinh nghĩa tình
Dâng đoá hoa tươi nén trầm lung linh
Ơn người đi dâng đời cho Tổ Quốc hoà bình...
Nguyễn Đình Vân. Bí danh Nguyễn tất Đình Vân.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Bắc Ninh