Thơ Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 06:36 12/07/2025 Lượt xem: 48

Thơ Nguyễn Sơn Hải
 
NỖI ĐAU DA CAM
Ra đi trai tráng tươi giòn
Ngày về chiến thắng tình son mặn nồng
Góc quê nên vợ nên chồng
Thời gian phụ bạc tận cùng lòng đau
Đi qua cuộc chiến đã lâu
Nhưng mà còn đó nỗi đau cuộc đời
Nào đâu người lính chịu thôi
Dị hình truyền tới ba đời còn đây
Mẹ Cha ngày mỗi héo gầy
Thương con xót cháu biết ngày nào nguôi
Lồm cồm thảm chiếu sàn chơi
Lê la ngúng nguẩy nghéo cười vu vơ
Nỗi lòng Cha mẹ tơ vò
Lặng thầm lầm lũi mịt mờ lặng qua.

CÕNG GẠO MÙA MƯA
Mùa mưa - mưa mãi dầm dề
Lương ăn đã cạn gạo quê chưa vào
Kiếm măng tìm củ để đào
Tạm thời no bụng lẽ nào chờ lâu
Suối Sông mưa lũ không cầu
Ngày ngày mong gạo giao mau kho hàng
Vượt bao đèo dốc dặm trường
Máy bay giặc với lũ rừng cản ngăn
Lệnh trên truyền xuống công văn
Gạo nay đã có nhanh chân lấy về
Mặc trời mưa lũ ngập khe
Vượt đường trơn quyết mang về gạo ăn
Cán binh cùng hạ quyết tâm
Băng đèo vượt dốc đường trơn sá gì
Từng bao gạo đã lưng kề
Ni lông trùm kín gạo về nuôi quân
Tháng năm với lính Trường Sơn
Mùa mưa cõng gạo nuôi quân đi về
Quân reo khi có gạo về
Xóa tan cái đói ê chề mùa mưa.
                       

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 

 
tin tức liên quan