“Những vỏ ốc vọng về Hoàng Sa” – Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 06:18 16/07/2025 Lượt xem: 26

NHỮNG VỎ ỐC VỌNG VỀ HOÀNG SA
 
50 năm rồi! Đâu quên ngày ấy?
Nhớ nằm lòng: Trận hải chiến Hoàng Sa (*)
Mà xa xót, bồi hồi thương biết mấy
Nỗi đau của đời - còn buốt tận trong ta!
 
Nâng trên tay chiếc vỏ ốc biển Hoàng Sa
Như báu vật của muôn đời ta xúc động.
Tiếng rào rào từ chiếc vỏ trống rỗng
Nơi cội nguồn thêm gắn bó thiết tha!
 
Là tất cả những âm thanh trầm ấm
Có lúc vút cao trong trẻo dưới bầu trời.
Ta áp vỏ ốc vào tai và nhắm mắt lại
Như thấy trong tâm tưởng mình ở tận xa khơi!
 
Ai biết được cả họ hàng nhà ốc?
Đã bao lần chứng kiến mái chèo khua.
Của những dân binh Hoàng Sa - Bắc Hải
Giữ chủ quyền lãnh thổ tự ngàn xưa!
 
Ai thấu được bao điều chưa kể hết?
Với Hoàng Sa - món nợ lớn của đời.
Tiếng vỏ ốc còn nghẹn ngào thôi thúc
Về giấc mơ đời được trả lại, người ơi!
 

TP Hồ Chí Minh ngày 19/01/2024
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn
 
------------------------
 
(*) Trận Hải chiến Hoàng Sa sẩy ra ngày 19/01/1974.
 
tin tức liên quan