Lê Thuần họa nối bài thơ “Đêm mưa” của YChi Lê

Ngày đăng: 06:50 16/07/2025 Lượt xem: 20

Lê Thuần họa nối bài thơ “Đêm mưa” của YChi Lê
 
ĐÊM MƯA
(Bài xướng)
Ngoài vườn rả rích tiếng mưa rơi
Chợt thấy buồn lan đến rã rời
Gió gợi hương nồng vui chẳng thấy
Thơ tràn ý nhã mộng nào khơi
Tri âm cách biệt sầu muôn trượng
Cõi ảo tương giao đắm một thời
Lặng lẽ canh chầy nghe đã ngớt
Trầm tư tịnh khúc lắng đầy vơi

11/7/2025
YChi Lê
 
TIẾNG MƯA ĐÊM
(Lê Thuần họa nối)
Chợt thấy buồn lan đến rã rời
Bỗng nghe xào xạc "tiếng mưa" rơi
Tàn canh ngắm nguyệt đâu còn tỏ
Hết buổi xem thơ có giữ lời
Nhác thấy Hằng nga đang trở giấc
Thoảng nhìn chú Cuội vẫn dong chơi
Tâm hồn thao thức cùng đêm muộn
Dõi cảnh trong mơ đẹp tuyệt vời. 

11-7-2025
Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan