“Tình Việt – Lào” – Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 06:54 17/07/2025 Lượt xem: 28

TÌNH VIỆT-LÀO
 
  Tôi gặp em trong đêm liên hoan
Vui hội mừng công mùa khô thắng lợi
Tiếng đàn tôi nâng giọng em vời vợi
Hoa chăm pa thơm ngát núi rừng.
 
  Đêm Lăm Vông ánh lửa bập bùng
Em ngời ngợi nõn nà trong điệu múa
Lính trẻ nhìn nhau mắt bừng ánh lửa
Cùng lắc lư vỗ mặt trống chao nghiêng.
 
  Cánh rượu cần rung nhịp bước chung chiêng
Những đôi chân trần băng đèo vượt suối
Tiếp đạn tải lương tháng năm không mỏi
Chiến thắng về cùng rừng núi hát ca.
 
  Chúng tôi lên đường tới chiến trường xa
Tạm biệt Đồng Chum-Xảm Thông-Xiêng Khoảng
Gắn bó tuổi xuân một thời lửa đạn
Đất nước dài theo bước hành quân.
 
  Hôm nay bỗng gặp lại tuổi xuân
Đoàn Cựu chiến binh Lào thăm quê Bác
Bua Khăm đây rồi không là ai khác
Tôi gọi em…Em ngơ ngác nhìn tôi…
 
  Phút ngập ngừng…Ải Trung Dũng Giàng ơi!*
Em ùa đến ôm tôi chứa chan nước mắt
Thoảng trong gió nghe lời thơ của Bác
Tình Việt-Lào sâu hơn nước Cửu Long./.
 

Nghệ An, tháng 5/2025.
Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn TP Đà Nẵng.

-----------------------
* Tiếng Lào:- Anh Trung Dũng, trời ơi!
 
tin tức liên quan