Thơ vịnh cho làn điệu dân ca Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:06 17/07/2025 Lượt xem: 26

Thơ vịnh cho làn điệu dân ca Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân
 
VANG NÚI SÔNG TRƯỜNG SƠN
(Thơ hát điệu Cây Trúc Xinh 
Dân ca Quan Họ Bắc Ninh).

 
 Lên núi cao lưng đèo vòng qua suối cạn
Thương suối cạn nơi mùa đông
Em đêm đêm san đường đạn bom đánh phá
Thấy các xe vào em vẫy tươi cười vui
Dẫn lối, thông đường xe tiến không hề lui
 
Qua khúc sông qua ngầm đạn bom phá lở
Em nước lội thân mình ngâm
Hai tay khuân đá hộc chèn tâm bom đánh
Cứu lấy con đường xe tiến qua sông
Hát khúc " Thông đường"vang núi rừng mênh mông
 
Qua tháng năm tuyến đường Trường Sơn huyền thoại
Bao thắng lợi cho vẻ vang
Từng đoàn quân, xe hàng quân trang vũ khí
Đã tiến trên đường đi tới nơi thành công
Chiến thắng giặc thù đi tới xuân mùa xuân
 
Ta hát ca vui mừng quê hương độc lập
Bao thắng lợi cho thành công
Cờ hồng bay sao vàng Bắc Nam phơi phới
Thống nhất hoà bình
Tổ Quốc ta vẻ vang
Hát khúc ca hùng vang núi sông Trường Sơn...
 
 
CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG
(Thơ hát điệu Mười Nhớ
Dân ca Quan Họ Bắc Ninh).

 
Đường lên dốc xe gầm leo đèo
Em san vá đường chiều
Ngôi sao mũ sáng chiếu
Khói bay nghi ngút bom cày bom thiêu
Con đường đèo đi ra tiền tiêu
Chặn lối xe vào
 
Em vá đường tay vãy chào
Xe anh đến cười tươi xinh dẫn đường
Đôi mắt long lanh tiếng cười ròn tươi
Sao mà yêu sao mà thương
Cô gái mở đường
 
Các cô gái đương thì vầng trăng tròn
Tuổi xuân hiến vì nước vì non
Tiếng em hát ngòn ngọt suối chảy
Bóng em đỉnh núi trên rừng Trường sơn
Anh càng yêu không thể quên
Cô gái mở đường
 
Trường Sơn đêm ngày trong thời chiến
Đoàn xe ...anh tiến vào
Cung cấp quân lương góp phần chiến công
Thêm vẻ vang quân và dân 
Chiến thắng
Hoà bình...
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan