Viếng đồng đội - Thơ: Hoàng Văn Kính
Ngày đăng:
07:03 20/07/2025
Lượt xem:
21
VIẾNG ĐỒNG ĐỘI
Cha đưa con vào viếng nghĩa trang
Chốn linh thiêng đồng đội cha yên nghỉ
Mỗi nấm mộ một người lính bất tử
Lấp lánh sao vàng Tổ quốc ghi công.
Bước nhẹ thôi con kẻo đau mặt đất
Dưới lớp cỏ xanh đồng đội cha nằm
Những người lính hóa thân vào đất
Thảnh thơi trong giấc ngủ ngàn thu.
Lễ tiền vàng đặt ngay ngắn trên ban
Một nắm hương con chia đều các mộ
Đồng đội cha chỉ cần có thế
Những tấm lòng luôn hướng về nhau.
Những người lính một thời chinh chiến
Chẳng tiếc máu xương, chẳng sợ hy sinh
Chiến thắng là lời nguyền bất tử
Trước quân thù khản cổ thét xung phong.
Đứng lặng người trước nấm mộ khuyết danh
Con mới hiểu tận cùng sự mất mát
Bia đá dựng không dòng địa chỉ
Trong khói hương con biết gọi tên ai.
Sau chiến tranh người còn, người mất
Được trở về nguyên vẹn hôm nay
Có các con là nhờ đồng đội
Hứng đạn thay cha lúc hiểm nguy.
Có lúc nào trong lòng phiền muộn
Con lại đây sẽ được thảnh thơi
Nếu chẳng may bước chân lạc lối
Đồng đội cha chỉ hướng con đi.
Hương thắp rồi con thành tâm vái lậy
Ở phía sau dòng người đang đợi
Thành kính – Tiếc thương
Vinh danh hương hồn những người lính.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan