Thơ mùa tri ân của hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Lê Thị Hương

Ngày đăng: 02:57 26/07/2025 Lượt xem: 43
---------------------

Thơ mùa tri ân của hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Lê Thị Hương
 
LỜI TRI ÂN THÁNG 7
 
Một khúc niệm ngày hoà bình gửi tới các chị,  các anh
Tuổi xanh đã trở thành điểm tựa
Khúc chiến tranh...
Một màn trời đỏ lửa
Khói bom vẫn nguyện một lòng trung...
 
Có cả những nấm mộ không tên
Suốt dọc Trường Sơn
Vẫn nằm im trong lòng đất  từ ngày ấy
Những Nghĩa trang vang khoảng lặng
             không lời mặc niệm - Lời tri ân tháng Bảy.
Nén trầm thơm đâu đây.
 
Gió reo, lá vẫy
Hoà khúc kinh cầu
Tiếng chuông chùa ngân mãi mùa sau
Trang sử vàng vọng hùng thiêng sông núi.
Hướng về những người ngã xuống hôm qua!                                                   

Tháng 7/2025                                             
                                      

MÀU XANH TRƯỜNG SƠN
 
Con " đường mòn" nối hai miền Nam Bắc
Qua những thước phim còn  đậm nét  chiến tranh
Mùi bom đạn còn vương trên những mầm xanh
Con đường Trường Sơn huyền thoại
                          *
50 năm rồi, hôm nay tôi trở lại
Đường Hồ Chí Minh hiện đại nước nhà
Những dốc, đèo khúc cua mở rộng ra
Xanh rừng thẳm lá rung như vẫy gọi
 
Thảm cỏ bên đường khoác màu xanh mới
Xe bon bon lướt nhẹ dưới rừng cây
Không như ngày nào " nhìn đất, trời ngắm mây bay"
Bởi " bom giật, bom rung làm cho kính vỡ " (*)
 
Vẫn xanh lắm, sắc trời xanh còn đó
Những chồi xuân trong hương nắng dạt dào
Trường Sơn ơi! thắm màu xanh trỗi dậy
Xóa bụi đen, khói lửa vết thương đau
------------------------------

(*) ý thơ Phạm Tiến Duật
                                              
Lê Thị Hương                                 
Chi hội  VHNTTS  Thanh Hóa                                        

 
tin tức liên quan