“Mốc son lịch sử” – Thơ: Trần Văn Lục

Ngày đăng: 06:59 25/08/2025 Lượt xem: 20
---------------------

MỐC SON LỊCH SỬ
                              
Sợi nắng lung linh đậu bên thềm
Mùa thu Hà Nội nhớ không quên
Giành từng ụ súng,  nơi góc phố
Gọi  mãi tên  em  lạ  mà  quen
 
Mẹ về “ Vùng cứ”* vắng tên em
Em  còn ở  lại  diệt  trừ  gian
Diệt bầy bán nước,  ôm gót Nhật
Thù nhà quyết trả cứu giang sơn
 
Mắt mẹ lệ nhòa thương các con
Trái tim rực lửa  trút căm hờn
Ôm bom lao tới  nhằm thẳng đích
Còn một cánh tay, vẫn kiên cường
 
Muôn người chen nắng, nắng trong hơn
Bác Hồ  vĩ  đại  -  Đọc  tuyên ngôn
Tự do - Độc lập - Quyền bình đẳng
Sáng ngời chân lý một mốc son./.
 

Trần Văn Lục
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 
ĐT 0395 186 799

-------------------------------
* “ Vùng cứ”: Vùng tự do mới được giải phóng
 
tin tức liên quan