“Tổ quốc” – Thơ: Trần Đình Nam
Ngày đăng:
10:36 01/09/2025
Lượt xem:
22
---------------------
TỔ QUỐC
Lâng lâng trong những giây phút thanh bình
Tổ quốc trải qua muôn nghìn giông bão
Nền hoà bình đổi bằng bao xương máu
Giành giật, giữ gìn và chung sức dựng xây.
Tổ quốc tôi yêu từng bụi cỏ rặng cây
Hồi sinh lại sau "da cam" tàn phá
Như yêu mớ rau già, đầu cá..
Mẹ tảo tần đắp đổi đói tháng ba.
Tổ quốc bên tôi những cựu chiến binh già
Cất tấm huân chương sống đời thường dân dã
Nhớ làn khói vương vương trên mái rạ
Bữa cơm chiều nghe "sân khấu truyền thanh"
Tổ quốc trong tôi gốc đa cổ, mái đình
Khăn áo ngày rằm bà lên chùa lễ Phật
Trái oản bụt và bát chè xôi mật
Hồi chuông chiều nôn nao cả con tim
Tổ quốc trong tôi phút lặng lẽ im lìm
Lễ truy điệu buồn bạn tôi không về nữa
Tóc bạc da mồi bao năm trường tựa cửa
Lưng mẹ còng vẫn ngóng đợi chờ Anh.
Giá chầu văn ngày giỗ Mẫu sân đình
Cô Đôi thượng ngàn giọng cung văn trong vắt
Tổ quốc tôi yêu những câu hò khoan nhặt
Í a chèo… và bao điệu dân ca
Tổ quốc là em yêu khi ta phải chia xa
Phiên gác đêm mưa, lính nhớ về quê quán
Chắc em thức cùng tôi bên giáo án
"Ngọn đèn khuya, khung cửa sổ khoảng trời".*
Bao người đã cùng tôi đi gần trọn cuộc đời
Cây ta trồng tô xanh thêm đất nước
Bầu trời bình yên, cuộc đời thêm hạnh phúc
Yêu những con người, yêu Tổ quốc của tôi.
---------------------------
*Lời một bài hát
Trần Đình Nam
Hội viên Hội VHNT TS tại phường Nam Định
tin tức liên quan