"Bạn tôi" - Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 09:35 05/09/2025 Lượt xem: 28
BẠN TÔI
(Viết trong lần về Gia Nghĩa (Đăk Lăk) đến Nghĩa trang Liệt sỹ viến bạn Bế Ích Bao)
 
Tôi nó ngày xưa cùng ra trận
Giặc giết nó rồi nó nằm đây
Quê nhà Xứ Lạng không về nữa
Mẹ cha còn mất nó không hay.
 
Hơn bốn chục năm vắng mặt mày
Tôi vào thăm nó buổi chiều nay
Hương trầm một nén khe khẽ gọi
Mày dậy đi thôi bạn tới này.
 
Nó cứ lặng thinh nằm như vậy
Nắng chiều đổ bóng những hàng cây
Mùi hương ngờ ngợ mùi cỏ cháy
Bữa nó ra đi cũng thế này!
 

Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan