“Biển trong tôi” – Thơ: Nguyễn Duy Dương
Ngày đăng:
04:29 10/09/2025
Lượt xem:
18
BIỂN TRONG TÔI...
Ta lại về Thịnh Long chiều nay (*)
Nghe cái mặn mòi của biển
Nghe con sóng xôn xao khi triều đến
Nghe lâng lâng khúc ca Đại dương.
***
Ta mang về đây bao nỗi nhớ niềm thương
Của một thời quần xanh áo yếm
Của tình yêu vô bờ với biển
Sóng đất liền vọng mãi tới Trường Sa
...
Biển hôm nay và biển hôm qua
Vẫn song hành bao đời cùng người dân đất Việt
Từ thuở Lạc Long Quân đưa con đi mở nước
Nay những chuyến tàu vẫn lướt sóng khơi xa
....
Cứ mỗi lần về với biển bao la
Tim cứ xốn xang nghẹn ngào trong tiếng gió
Hoàng Sa, Trường Sa... Lời cha ông ta đó
Và trong tôi vang mãi khúc quân hành...
(Ảnh minh họa)
Nguyễn Hoàng Nguyên (Nguyễn Duy Dương)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
-----------------------
(*) Địa danh thuộc huyện Hải Hậu, Nam Định cũ
tin tức liên quan